Dòng sông Amazon không êm đềm

16:28 Chủ nhật 08/12/2013

Việc chủ nhà Brazil chỉ gặp các đội dưới đẳng cấp về thành tích và thứ tự trên BXH như Mexico, Croatia, Cameroon trong lễ bốc thăm chia bảng vòng Chung kết bóng đá World Cup 2014 khiến chiếc vé vào vòng Tứ kết trở nên dễ dàng hơn với vị trí nhất nhì bảng A.

HLV Scolari và các vũ công Samba với lợi thế sân nhà và lực lượng hùng mạnh hơn sẽ dễ quyết định chọn đối thủ nào ở vị trí nhất, nhì của bảng B gồm có các đội : Tây Ban Nha, Hà Lan, Chi Lê và Costa Rica. Một bảng có sự hiện diện của nhà Vô địch và Á quân WC 2010.

Thú vị ở chỗ các Fan cuồng nhiệt của xứ sở điệu Samba nóng bỏng luôn muốn đội nhà vừa đá đẹp lại vừa bách chiến, bách thắng đúng chất bóng đá Brazil truyền thống của họ: đá đẹp ngẫu hứng mang phong cách hào hoa, nghệ sĩ và có tính cống hiến cao.

Người dân Brazil say mê bóng đá đến cuồng tín như một tôn giáo. Với cương vị là nước chủ nhà, họ càng sĩ diện muốn thể hiện cho các đội bóng thế giới thấy bóng đá Brazil trứ danh về lối đá đẹp mắt, ngẫu hứng làm thỏa niềm đam mê quả banh da của dân ghiền bóng đá. Danh tiếng của nền bóng đá Brazil, nơi sản sinh ra hàng loạt ngôi sao kỹ thuật bậc thầy từ Pele, Garrincha, Rivelino đến Socrates, Zico, Romario, Ronaldo và Neymar, Oscar của hiện tại lại phải "chọn lựa" đối thủ để bảo đảm cơ hội đi tiếp từ vòng Knock out-Tứ kết. Tư tưởng hạng nhì đã là một thất bại, đã ăn sâu vào tim óc các Fan hâm mộ và các cầu thủ Brazil từ thuở họ còn là những cậu bé suốt ngày quần thảo trái bóng cùng lũ bạn dọc các bãi biển xinh đẹp, hoặc trong các ngỏ ngách của khu phố nghèo nàn. Đối với người dân Brazil thì đội tuyển của họ gặp đội nào cũng vậy thôi. Tránh TBN hay Hà Lan thì không xứng đáng danh tiếng của nhà vô địch tương lai (nếu điều đó xảy ra) trên bước đường chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.

Bóng đá đường phố ở Brazil. Ảnh: Internet

Tuy nhiên Brazil đã không ít lần trả giá cho sự tôn sùng bóng đá đẹp đến...bảo thủ. Họ thất bại trước Ý tại Espana 82 khi sở hữu các cặp chân siêu như Socrates, Zico, Falcao, Eder. Đội hình khi ấy say sưa tấn công dù bị Ý luôn dẫn trước, Brazil vẫn xuất sắc gỡ hòa 2-2. Thế mà họ lại mất cảnh giác với cái tên Paolo Rossi, ngôi sao thầm lặng của đội Ý, chỉ riêng mình anh ta cũng đủ ghi hattrick vào lưới Brazil. Nếu thận trọng và thực dụng hơn thì các học trò của HLV Tele Santana năm xưa sẽ bắt chết Rossi, không cho anh ta tự do tung hoành ngang dọc.

Brazil tiếp tục thể hiện lối đá tấn công đẹp mắt 4 năm sau tại Mexico 86. Họ gặp Pháp của Platini tại Tứ kết loại trực tiếp trong trận cầu kinh điển, có một không hai. Đáng nói danh thủ Zico lúc đó vừa được HLV Santana tung vào sân theo yêu cầu tha thiết của khán giả. Khi đó tỉ số đang là 1-1. Zico vào sân được 5 phút, ngay lập tức anh kiếm về cho đội nhà một quả phạt đền. Chính Zico tự tin đá quả phạt đền đó và anh sút bị thủ môn tài ba Joel Bats phá ra. Zico sút hỏng vì anh quá tự tin khi cái đầu chưa vào cuộc và đôi chân chưa kịp "hun nóng". Nếu anh sút thắng quả đó thì cục diện trận đấu có thể đã khác. Brazil gục ngã trước loạt sút luân lưu 11m. Người dân Brazil đổ hết tội lên đầu người hùng Zico thuở nào của họ.

Vì vậy Brazil có vẻ nhởn nhơ trước cơ hội đứng đầu bảng A chưa chắc đó là điều may mắn cho các vũ công Samba. Họ chưa dốc hết sức lực, tinh thần thi đấu quyết liệt vào một trận cầu sinh tử, sống còn, các đôi chân chưa kịp "nóng" vì chưa gặp đối thủ có tầm cỡ như TBN hay Hà Lan, trong khi "hai đại gia" trên đã tung hết mọi thành công lực, mọi chiến lược, chiến thuật ra để loại nhau giành ngôi nhất nhì bảng B.

Một hình ảnh kém may mắn của cựu danh thủ Zico có nguy cơ đe dọa lên đội Brazil. Dòng sông Amazon kỳ vĩ, dài nhất thế giới sẽ không "êm đềm" chút nào nếu HLV Scolari không truyền đạt cho các học trò cách "vờn trái bóng Brazuca" trận nào cũng như trận Chung kết.

World Cup 2014 hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn nảy lửa giữa các kỳ phùng địch thủ với nhau. Brazil đang hy vọng kiếm thêm một sao để làm thành dãy ngân hà trên ngực áo các tuyển thủ. Nhưng Đức,TBN, Ý, Argentina, Hà Lan không dễ dàng cho Selecao làm điều đó. Vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả và bóng đá tấn công đẹp mắt sẽ lên ngôi tại mùa hè năm sau. Chí ít nó cũng được thể hiện ở ngay trận TBN-Hà Lan và sau đó là chủ nhà Brazil theo dự đoán để khán giả hâm mộ phải ngậm ngùi chia tay sớm hai ứng cử viên cho chức vô địch lặng lẽ rời cuộc chơi bóng đá hấp dẫn nhưng nghiệt ngã này.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục