Áo của bạn, máu của mình
Michal Nguyễn xuất hiện ở hiệp 2, cùng với đội hình trẻ, tạm coi là đội hình B của ĐTVN trong trận đấu với Vicem Hải Phòng. Anh mặc lại chiếc áo số 9 của Mạc Hồng Quân, bạn cùng phòng và cũng là một Việt kiều. Đơn giản vì Michal đãng trí, anh quên mang theo trang phục.
Nhưng trên sân cỏ, Michal lại là một người tập trung cao độ. Anh được giao nhiệm vụ kèm cặp tân binh Gilberto đá mũi nhọn bên phía Hải Phòng. Ngay ở lần va chạm đầu tiên, Michal đã bị cầu thủ lực lưỡng người Brazil “dằn mặt” bằng một cú thúc cùi chỏ khiến “lỗ mũi ăn trầu”.
Mặc dù vậy, suốt thời gian còn lại, Michal vẫn cắn răng thi đấu với cục bông đỏ au trên mũi, và biến Gilberto thành chân tiền vô hại.
Nhìn Michal chơi bóng, các đồng đội của anh đều có cảm giác yên tâm. Không chỉ có thể hình rất tốt so với cầu thủ nội (1m82), Michal còn biết cách điều tiết hàng phòng ngự với cảm giác không gian hợp lý.
![]() |
| Michal Nguyễn chơi gần 45 phút với cố gắng đáng kinh ngạc |
Thủ môn Bửu Ngọc sau trận đấu thừa nhận có Michal làm chốt chặn trước cầu môn, anh thêm vững tin, dù đây mới là lần đầu tiên chơi cùng nhau. Bửu Ngọc còn bảo anh điểm thích nhất ở Michal là khả năng phán đoán, rướn lên cắt bóng.
Trong khi ấy, một thành viên BHL từng nhìn Michal trên sân tập mà đùa rằng “con bơ sữa thì cũng phải khác con rau muống chứ”. Ông đã có lúc nghĩ Michal “lù đù” thế thì khó hoà nhập, không ngờ xung trận, cầu thủ này lại chơi máu lửa đến vậy.
Có hay không một suất đặc cách?
Trên danh nghĩa, Michal Nguyễn vẫn không nằm trong danh sách ĐTVN tập trung đợt này. Anh có mặt trên sân chỉ là tập ké để BHL “xem giò xem cẳng”. Tuy nhiên, với tiêu chí “cửa ĐT luôn mở” của HLV Hoàng Văn Phúc, cơ hội “vượt rào” của Michal là rất lớn.
Ông Phúc thậm chí còn đánh giá khả năng của Michal Nguyễn cao hơn Mạc Hồng Quân, tiền đạo được ông gần như mặc định là số 1.
Ông Phúc phân tích rằng Hồng Quân cần cải thiện khả năng di chuyển để phù hợp với những đường chuyền từ tuyến hai, trong khi Michal chơi rất chững chạc và không có sai số nào đáng kể. “Michal còn đang cảm cúm mà cậu ấy đá được như vậy. Tôi cho rằng đó là cầu thủ có phẩm chất không tồi”.
Được đích thân HLV trưởng đề cao, cộng thêm việc ĐTVN đang thiếu một trung vệ thực sự xuất sắc, vai trò của “cộng tác viên” Michal Nguyễn đột ngột trở nên quan trọng. Nhiều người đã nghĩ đến khả năng anh sẽ chiếm một suất chính đá cặp với Gia Từ, cầu thủ cũng chỉ mới được phát hiện ra sau AFF Cup 2012.
Chiều nay, ĐTVN sẽ có buổi tập đặc biệt thứ hai: trận đấu cọ xát với HN T&T trên sân Hàng Đẫy. Nếu không có gì thay đổi, Michal Nguyễn sẽ có dịp thử sức với những tiền đạo đã chứng minh được đẳng cấp ở V-League như Gonzalo hay Samson.
Vượt qua được bài sát hạch này, coi như Michal Nguyễn đã ghi được những điểm số bản lề cho tương lai của anh trong ĐTVN.















