![]() |
| Coentrao rất thân với Casillas. Ảnh: Internet. |
Thể thao cũng như cuộc sống, luôn có người tốt và người xấu. Tờ Sport.es đã mở đầu cho câu chuyện như vậy để thuật lại hành động của hậu vệ Coentrao trong lúc ngồi ngoài sân chứng kiến thủ thành Navas mắc lỗi ở trận Real Madrid thắng Espanyol 4-1 cuối tuần qua. Cách so sánh này rất khéo léo, nhưng lại bóng gió chuyện Coentrao không khác nào đồng đội tồi.
Phút 73, thủ môn Keylor Navas mắc lỗi, theo đó giúp but Cristian Stuani có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ ghế dự bị, Coentrao ra hiệu cho Iker Casillas như muốn người đồng đội chú ý tình huống đó. Sau đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha quay sang thủ thành người Tây Ban Nha và thì thầm một điều gì đó và kết thúc bằng nụ cười bí hiểm.
Hành động đó không qua mắt được ống kính truyền hình. Số là vị trí thủ môn của Real Madrid gần đây đang rất nóng. Việc Keylor Navas được bắt chính và đẩy Casillas lên ghế dự bị trở thành đề tài được truyền thông quan tâm hàng đầu. Do đó, nhất cử nhất động của Casillas khi thấy Navas mắc lỗi được truyền hình để mắt sít sao.
Nhưng Casillas vẫn bình thản sau tình huống đó vì anh biết chiêu trò của truyền thống. Ngoài ra, cũng có thể vì thủ thành người Tây Ban Nha luôn hành xử rất mẫu mực nên không để lộ biểu cảm nào. Còn Coentrao thì không. Hành động của hậu vệ trái người Bồ Đào Nha giống như giễu cợt Keylor Navas. Vậy nên, báo Sport.es mới nói, Coentrao đúng là đồng đội tồi!















