Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Ả Rập Xê Út đang trở nên bất định hơn bao giờ hết sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha quyết định đình công.
Cụ thể, tiền đạo sắp bước sang tuổi 41 này đã từ chối ra sân trong chiến thắng 1-0 của Al-Nassr trước Al-Riyadh vừa qua.
Nguyên nhân xuất phát từ sự phẫn nộ tột độ của Ronaldo đối với ban tổ chức Saudi Pro League, sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch là Al-Hilal chiêu mộ thành công Karim Benzema theo dạng chuyển nhượng tự do vào ngày cuối của phiên chợ cầu thủ.
Ronaldo cho rằng thương vụ này thiếu công bằng, bởi cả Al-Nassr, Al-Ittihad và Al-Hilal đều thuộc quyền sở hữu của Quỹ đầu tư công (PIF). Việc để Benzema gia nhập đội đầu bảng Al-Hilal, đội đang hơn Al-Nassr đúng 1 điểm được Ronaldo xem là hành động thiên vị trắng trợn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đua vô địch.
Mâu thuẫn gay gắt này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về việc CR7 có thể chấm dứt hợp đồng sớm để rời đi, với Manchester United bất ngờ được nhắc đến như một bến đỗ tiềm năng cho lần trở lại thứ ba.
Tuy nhiên, cựu trung vệ Wes Brown, đồng đội cũ của Ronaldo, đã nhanh chóng dập tắt viễn cảnh này. Chia sẻ với truyền thông, Brown khẳng định khả năng Ronaldo quay lại Old Trafford là "không thể xảy ra".
Theo anh, dù Ronaldo đang không hạnh phúc tại Trung Đông, nhưng nếu rời đi, điểm đến tiếp theo có thể là giải nhà nghề Mỹ (MLS) hoặc trở về quê nhà Bồ Đào Nha. Mục tiêu tối thượng của Ronaldo hiện tại là duy trì thể lực để tham dự World Cup, do đó anh cần một môi trường thi đấu phù hợp hơn là quay lại áp lực tại Anh.
Hiện tại, tình hình nội bộ tại Al-Nassr đang rất căng thẳng. Huấn luyện viên Jorge Jesus đã phải hủy bỏ cuộc họp báo sau trận đấu, và toàn đội được chỉ thị không tiếp xúc với phóng viên. Vẫn chưa rõ liệu Ronaldo có đồng ý trở lại thi đấu trong trận gặp Al-Ittihad hay không.
Để hiểu rõ hơn về cách vận hành của Quỷ đỏ dưới thời tân HLV Michael Carrick, mời bạn đọc tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.













