Kính gửi Tòa,
Tôi là Frank Lampard, hiện là cầu thủ của Chelsea. Người ta thường gọi tôi với nickname đầy thân ái: “Người không phổi”. Trong 12 năm chung sống dưới mái nhà Stamford Bridge, dẫu có những lúc sóng gió bất chợt hay niềm vui nho nhỏ của đời cầu thủ, tôi luôn thấy mình hạnh phúc, cho tới những ngày này, thứ cảm giác đó biến mất. Tất cả bắt đầu với tôi chỉ là đau khổ.
Vì thế, hôm nay, tôi viết đơn xin Tòa chấp nhận cho tôi được ly hôn với…..,
Mong quý Tòa thông cảm, thật ra tôi không biết phải xưng hô với người tôi sắp ly hôn là gì? Là ông chủ tôi - Abramovich, hay CLB mà tôi đã thi đấu suốt 12 năm qua, Chelsea. Nên tôi đành để dấu ba chấm vậy.
Bởi các vị biết đấy, Chelsea có lịch sử hằng thế kỉ, nhưng, người ta gần như chỉ biết đến “khái niệm” Chelsea hay biệt danh trừu tượng The Blues, kể từ khi Abramovich đến. Với nhiều người, Chelsea là Abramovich, và ngược lại.
![]() |
| Tôi đi nơi này vẫn thế! Nhưng xin thưa, tôi không đến, chắc gì nơi này sẽ được như thế! Ảnh: Internet. |
CĐV Chelsea xưng tụng cho tôi hai tiếng “Huyền thoại” tôi xin miễn cưỡng đón nhận. Tôi không biết và cũng không cần biết tại sao người ta lại gọi tôi như thế, còn chuyện đi giải thích nguyên nhân, thống kê con số,… thậm chí đục khoét này nọ là của báo giới. Tôi chỉ biết có bóng đá và đá bóng. Với tôi thế là đủ.
Xét về tuổi gắn bó với Chelsea, tôi nhiều hơn Abramovich. Tôi trẻ hơn ông ấy, đẹp trai hơn và tất nhiên cũng nghèo hơn. Nói như vậy để quý Tòa hiểu rằng, tôi không tán tỉnh hay dụ dỗ bất kì ai, để kết hôn và bây giờ làm phiền tới Tòa phải giải quyết lá đơn này.
Nói thật với các Ngài, tôi là một trong những người đã chứng kiến cuộc lột xác trắng trợn nhất của người mà tôi xin được li hôn. Tôi không biết phải cảm nhận như thế nào về điều này nữa. Nhưng tôi chắc chắn kể từ thời điểm Abramovich đến cho tới ngày nay, tôi vẫn một lòng một dạ với màu Xanh. Dẫu chúng tôi không có những giây phút tỏ tình nồng cháy, bên cây đàn ghi-ta và một bài hát nào đó của The Beatles. Các vị thấy rằng, tôi kết hôn với “Chelsea của Abramovich” là câu chuyện của định mệnh. Tôi không được quyền lựa chọn. Phải thừa nhận tôi đã có một cuộc hôn nhân tương đối mỹ mãn, với nó, tôi đã có đầy đủ những thứ mình cần. Có thể gọi là hạnh phúc cũng được. Nhưng, thưa quý Ngài, tất cả những điều đó không phải chỉ đến với mình tôi, bản thân tôi tin rằng, đối phương cũng nhờ tôi mà có được rất nhiều.
Như đã nói, khi kết hôn tôi đã không được lựa chọn. Nhưng tôi luôn sống thủy chung, và hoàn thành tuyệt vời vai trò của mình với đối phương. Có lúc tôi nóng nảy, gây ra sóng gió nhưng đó chưa đủ để đại diện cho sự phản bội. Tôi trân trọng thông báo rằng, tôi đã rất mẫu mực với cuộc hôn nhân này. Và giờ tôi rất muốn ly dị, để đưa ra quyết đinh này, tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nhưng xin thưa, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi và đối phương đã không thể mãi mãi duy trì những ngày tháng hạnh phúc bên nhau được nữa. Giữa chúng tôi đã xuất hiện một người thứ ba. Và đối phương đã công khai mối quan hệ, thậm chí có tình cảm với nó. Người thứ ba tôi muốn nói đến là Bóng đá hiện đại.
Kẻ thứ ba này đã phá gia can của rất nhiều người, bạn bè tôi khắp thế giới đã chịu cảnh gia đình tan nát vì nó. Các bạn biết Drogba, Del Piero, Raul… chứ gì. Nếu đối phương không cần tôi, dù bản thân họ và tôi đã từng có rất nhiều tình cảm thì tôi cũng xin ra đi… chịu nỗi đau bị phụ bạc, để đối phương có thể sống thật hạnh phúc.
Tôi biết, người thứ ba trong cuộc hôn nhân đổ vỡ này, sẽ còn tiếp tục làm tan vỡ nhiều cuộc hôn nhâ khác. Có thể mai đây, là bạn tôi - Terry… Nhưng, thưa quý Tòa, chúng tôi cam tâm, nếu Kẻ thứ ba kia có thể mang đến thành công hạnh phúc cho người tôi xin ly hôn.
Còn về danh tánh của Bóng đá hiện đại, thưa quý Tòa, tôi tin ai cũng hiểu, nếu không hiểu có thể vào Google mà tra cứu. Tôi không có thời gian và cũng chẳng muốn tìm hiểu về nó.
Trên đây là những lý do tha thiết, và nguyên nhân của cuộc li hôn. Mong tòa chấp thuận. Chúc người ở lại hạnh phúc và kẻ mới đến có nhiều niềm vui. Tôi đi nơi này vẫn thế! Nhưng xin thưa, tôi không đến, chắc gì nơi này sẽ được như thế!
Kính Đơn: Frank Lampard; Người viết hộ: Lờ Hờ Dờ.
(Bạn đọc: Lờ Hờ Dờ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















