Domenico Berardi: Tại sao luôn là anh?

10:05 Thứ hai 18/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đêm qua, AC Milan hành quân tới xứ Emilia – Romagna để đá vòng 36 Serie A với chủ nhà Sassuolo. Tưởng rằng sau chiến thắng trước Roma ở vòng 35 sẽ giúp Rossoneri có thêm sự tự tin giành lấy một kết quả khả quan tại Mapei nhưng kết cục của họ vẫn không khác gì lượt đi là mấy.

AC Milan tiếp tục bị Sassuolo đánh bại. Tỉ số là 3-2 cho đội chủ nhà và người kết liễu đội quân của Inzaghi không ai khác chính là Domenico Berardi. Năm ngoái, cũng chính tại Mapei này, chàng trai 20 tuổi đã trở thành hung thần khi nã bốn bàn vào lưới Rossoneri khiến Massimiliano bị đá văng khỏi chiếc ghế HLV trưởng.

Berardi lại gieo sầu cho AC Milan. Ảnh: Internet.

Berardi trước trận đấu này đã đá 29 trận cho Sassuolo, ghi 11 bàn và chín lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Chính anh chứ không phải Simone Zaza mới là quân bài quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Eusebio Di Francesco. Không phải đến hôm qua, truyền thông Italia mới có dịp tung hô chàng trai này, mà Berardi đã đi vào lịch sử Calcio từ ngày 12 tháng Giêng năm ngoái.

Khi ấy “Cậu bé vàng” xứ Emilia đã lập một cú poker kinh điển vào lưới AC Milan. Chàng trai khi đó mới 18 tuổi đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Calcio ghi được bốn bàn thắng trong một trận đấu. Berardi cũng chính là người đầu tiên ghi được đến bốn bàn vào lưới Rossoneri chỉ trong một trận đấu và đêm qua một lần nữa Berardi trở thành hung thần, nỗi ác mộng với hàng triệu Milansita.

Vẫn biết Berardi là một tài năng trẻ sáng giá của Serie A nhưng dường như mỗi khi gặp AC Milan thì anh mới biến thành một sát thủ thượng thặng. Berardi chơi bóng rất thanh thoát, một tâm lý thoải mái và xử lý chững chạc, bình tĩnh như một người đàn ông 30 tuổi.

Anh ghi ba bàn vào lưới thủ thành tội nghiệp Diego Lopez bằng chính khả năng độc lập tác chiến cùng sự nhạy bén với tình huống không thể chê vào đâu được. Một cú sút xa, một tình huống bứt tốc ghi bàn từ gần nửa sân và một pha đệm bóng cận thành nhanh như cắt: chừng đó cũng để các Milanista ghi nhớ tên anh đến tận xương tủy.

Berardi chính là khắc tinh của đội bóng thành Milano. Ảnh: Internet.

Trong hai mùa giải liên tiếp, hai lần Milan thất bại ở Mapei là hai lần họ bị nhấn chìm bởi bảy bàn thắng của một “cậu bé”. Tất nhiên ở vào hoàn cảnh của AC Milan hiện tại, thất bại này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến đội chủ sân San Siro. Họ đã chắc chắn trụ hạng và cũng chẳng còn 1% hi vọng nào để dự Cup châu Âu nên chúng ta cũng không bàn nhiều đến sự bệ rạc và yếu kém trong lối chơi của Rossoneri.

Các Milanista theo dõi trận đấu này hẳn sẽ có suy nghĩ rằng: tại sao Berlusconi cùng Galliani không mang Berardi về San Siro mà lại đem về hàng loạt cái tên “bị thịt” đang khoác trên mình chiếc áo Đỏ Đen!

Nếu kết thúc mùa bóng năm nay, Berardi chưa được chơi cho một đội bóng lớn hơn Sassuolo thì đó quả là một sự bất công với tài năng của chàng trai trẻ này. Ở đội tuyển quốc gia Italia cũng vậy, Conte không cho Berardi một cơ hội nhưng lại tin dùng hàng loạt cái tên vô dụng như Ciro Immobile, Graziano Pelle, Eder, Cerci hay thậm chí là đồng đội của anh ở Sassuolo: Simone Zaza!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục