Jeremy Doku tiết lộ rằng anh lẽ ra đã phải nghỉ thi đấu một thời gian dài sau cú tắc bóng của Diogo Dalot trong trận Derby Manchester. Tiền đạo cánh này cũng thảo luận về những pha phạm lỗi mà anh thường xuyên phải hứng chịu và những định kiến bất công mà các cầu thủ chạy cánh thường gặp phải.
Ngôi sao của Manchester City đã dính chấn thương khi gầm giày của Dalot sượt qua đầu gối ngay trong những phút đầu trận đấu tại Old Trafford. Mặc dù đã nén đau thi đấu, Doku không thể tham dự trận gặp Bodo/Glimt tại Champions League và chỉ có thể vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Wolves mới đây.
"Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã cố gắng tiếp tục thi đấu, nhưng vết đau khiến tôi không thể ra sân trong chuyến làm khách tại Na Uy," Doku thừa nhận trên tờ Manchester Evening News. "Các bạn hiểu cảm giác của tôi về pha bóng đó mà. Lẽ ra tôi đã có thể [phải nghỉ thi đấu rất lâu]."
"Chuyện đã xảy ra rồi và tôi đã lỡ trận đấu ở Na Uy, nhưng tôi không muốn đào sâu thêm nữa. Mọi thứ đã là quá khứ. Rất may là tôi không bị chấn thương quá nghiêm trọng và giờ có thể thi đấu trở lại. Đó là tất cả những gì tôi tập trung vào lúc này."
Việc bị phạm lỗi đã trở thành chuyện "cơm bữa" đối với Doku, cầu thủ có sở trường là những pha đi bóng lắt léo qua người. Tuyển thủ người Bỉ tin rằng anh phải nhận ít nhất một cú va chạm mạnh mỗi trận trong các pha tranh chấp tay đôi. Điều khiến anh khó chịu hơn cả là những ý kiến thỉnh thoảng lại xuất hiện cho rằng anh ngã quá dễ dàng.
"Hiểu rõ bản thân và tính cách của mình, tôi biết mình không phải kẻ hay ăn vạ," anh nhấn mạnh. "Nếu tôi ngã xuống sân thì có lẽ là do có tác động thực sự. Về mặt luật lệ, tôi chỉ biết rằng khi tôi nằm sân, tôi không hề đóng kịch. Trách nhiệm của trọng tài là xem xét đó là thẻ vàng hay thẻ đỏ, có lỗi hay không – đó là việc của họ."
Để tìm hiểu thêm về Manchester City, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.













