Đội tuyển Việt Nam: Thất bại của cả nền bóng đá

15:51 Thứ năm 06/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Chiến thắng 3-1 trước Hồng Kông ở lượt trận cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2015 chỉ giúp ĐT Việt Nam gỡ gạc chút danh dự, chứ không thể xóa đi hình ảnh của một tập thể thất bại.

Một tờ báo nọ hôm 5/3 vừa qua đã đánh giá ĐT Việt Nam hiện tại vào loại tệ nhất trong lịch sử. Liệu có gì quá đáng lắm không? Xin thưa là không! Sau khi trải qua một kỳ SEA Games tồi tệ cùng ĐT U-23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục nhận lấy một kết quả tồi tệ khác, lần này với ĐTQG.

Chiến thắng 3-1 trước HongKong của ĐT Việt Nam chỉ mang tính "an ủi". Ảnh: Internet

ĐT Việt Nam từng tham dự 5 kỳ vòng loại và 1 VCK Asian Cup, nhưng chưa bao giờ họ lại khiến giới chuyên môn và NHM thất vọng đến cùng cực như lúc này. Thua 5/6 trận, ghi 5 bàn thắng và để lọt lưới đến 15 lần, quả thực là điều không thể chấp nhận được!

Nhưng lỗi có hoàn toàn nằm ở ông Phúc? Nên nhớ, ông được tiến cử bởi VFF chứ không phải ông tự mình ứng cử hay bày tỏ ước nguyện được dẫn dắt ĐTQG. Và tất cả đều biết rằng, ông Phúc cũng chỉ là một HLV “hạng hai” và chưa có một thành tích nào đáng chú ý kể từ khi bước vào nghiệp huấn luyện. Sự lựa chọn của VFF là quá vội vàng và thiếu cân nhắc trước sau.

Nếu nuôi tham vọng góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá châu lục thì đáng lẽ ra những người có chức trách, các ban bệ liên quan, phải vạch ra đường lối đúng đắn để giúp ĐT Việt Nam đạt được kết quả cao nhất. Đằng này, sự quan tâm dành cho các cầu thủ là rất hạn chế. Lãnh đạo lâu lâu gặp mặt các thành viên đội tuyển theo kiểu qua loa chiếu lệ, quan tâm “cho có” và hậu quả thế nào thì đã rõ.

Cầu thủ bây giờ khôn ngoan lắm. Hễ được chăm sóc chu đáo, thường xuyên được khích lệ và cổ vũ về mặt tinh thần thì họ sẽ đá “sung” ngay, còn bằng không thì chưa vào trận đã thấy ỉu xìu. Có nhiều trận đấu ở vòng loại Asian Cup lần này, ĐT Việt Nam trình diễn một bộ mặt bạc nhược, yếm thế và thiếu hẳn sức sống.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nhìn lại giải VĐQG, với chất lượng ngày càng đi xuống cùng những gam màu tối, mà đỉnh điểm khiến dư luận bức xúc nhất chính là vấn nạn bạo lực, khiến những ung nhọt bấy lâu nay của bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển và có dấu hiệu “di căn”, thì hy vọng gì có một ĐTQG chất lượng?

Thất bại của ĐT Việt Nam là thất bại của cả một nền bóng đá. Một nền bóng đá đang lâm trọng bệnh. Bàn cơ thế của VFF vẫn đang rối loạn và chưa tìm ra một người đủ tâm đủ tầm để dẫn đường, trong khi Đại hội VII cứ hoãn lên hoãn xuống. Và những NHM, những ai còn đặt niềm tin vào bóng đá ở xứ sở này, lại phải chờ đợi, hy vọng, và gì nữa nhỉ…!?
Đồng Khởi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục