![]() |
Dù trước đây, đội tuyển thi đấu không tốt và có những vấn đề xấu nổi cộm xung quanh đội tuyển thì khán giả vẫn luôn cổ vũ hết mình nhưng đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ thì đội tuyển lại có những thất bại xấu hổ. Trước giải, có lẽ người hâm mộ đã “chán ngán” đội tuyển quốc gia và mong thời gian trôi nhanh hơn để thấy lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…lớn nhanh để tạo nên một thế hệ vàng thứ hai của bóng đá nước nhà. Họ hi vọng U19 Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở khu vực Đông Nam Á trong tương lai chứ không dám nghĩ đến Đội tuyển Quốc gia sẽ vượt qua vòng bảng kỳ AFF Cup năm nay.
HLV Miura đã bị “choáng” khi chứng kiến các trận đấu giao hữu của đội tuyển trước thềm AFF Cup trên sân Mỹ Đình lại có khán đài vắng tanh đến vậy. Đất nước mà theo HLV người Nhật Bản biết có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt lại có số lượng người xem chỉ hai, ba nghìn người, nó quá nhỏ bé với sức chứa bốn vạn khán giả. Rồi những ngày cận kề giải đấu khởi tranh, những “fan cuồng” của U19 lại đặt ra những câu hỏi tại sao không gọi Tuấn Anh, Công Phượng lên tuyển…Tất cả những vấn đề trên được giải thích từ việc người hâm mộ dành tình cảm quá lớn cho lứa U19 mà thôi.
Từ HLV Miura đến đội trưởng Tấn Tài, tiền đạo Công Vinh hay những lứa cầu thủ U19 như Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Tài…đã phải kêu gọi khán giả đến sân trước sự thờ ơ khó tưởng tượng của người hâm mộ nước nhà dành cho mục tiêu “giành vàng” của đội tuyển.
Nhưng các cầu thủ biết rằng, kêu gọi không thôi là chưa đủ mà màn trình diễn trên sân mới mang tính quyết định tất cảt. Hầu hết chúng ta đều nghĩ khi “cầu thủ thứ 12” là sức mạnh của đội bóng và việc bị họ quay lưng thì cầu thủ khó có thể chơi tốt. Nhưng ĐT Việt Nam đã thi đấu hết sức ấn tượng từ sự thực đáng buồn ấy.
Cầu thủ thi đấu tốt hay không phụ thuộc hoàn toàn vào chính là sự cổ vũ của khán giả trên khán đài. Nếu được thi đấu trong một sân vận động được lấp đầy khán giả thì việc đội bóng chơi tốt là điều đương nhiên và ngược lại. Nhưng đội tuyển chúng ta lại chứng minh thêm một điều rằng, họ cũng sẽ chơi cực tốt khi khán giả quay lưng. Đó chính là động lực, là khát khao thể hiện để chứng minh xứng đáng được khoác trên mình chiếc ao đỏ sao vàng của cả một dân tộc và để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
ĐT Việt nam đã cho thấy bản lĩnh của mình khi biến lời nói thành hành động. Đó là U19 có thể lấy được tình yêu từ khán giả thì “đàn anh” của họ cũng làm được điều tương tự. Không có khán giả cổ vũ, cầu thủ nào chả buồn nhưng đội tuyển không vì thế mà bi lụy. Họ cố gắng gấp nhiều lần, thi đấu bằng 200% phong độ để dành tặng chiến thắng cho những khán giả đến sân và kết quả đã phản ánh điều đó.
ĐT Việt Nam chơi tốt là nhờ HLV Miura đã thổi vào lòng những cầu thủ của mình một sự khát khao cống hiến cháy bỏng. ĐT Việt Nam năm nay lọt qua vòng bảng nhờ những cầu thủ xuất sắc hơn các năm ư? Không! Những cầu thủ như Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương…đã có tuổi hay những Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn hay Quế Ngọc Hải là những cầu thủ trẻ, chưa có kinh nghiệm. Câu nói: “ĐT Việt Nam không phải là tập hợp những cầu thủ giỏi nhất nhưng là tập hợp của những cầu thủ giàu khát vọng thể hiện nhất” có lẽ đúng vào nhân sự đội tuyển chúng ta vào lúc này.
ĐT Việt Nam năm nay không có một thủ lĩnh xuất sắc về chuyên môn để dưa vào nhưng lại có sự đồng đều giữa các tuyến. ĐT Việt Nam không sở hữu những cầu thủ có chuyên môn xuất sắc có thể tạo đột biến như Công Phượng của U19 nhưng bù lại họ có tinh thần thi đấu khó đội bóng nào có được.
Mười một cầu thủ trên sân như không phải là những nghệ sỹ mà họ là những chiến binh thực thụ. Nhìn những cầu thủ nhỏ con như Minh Tuấn, Thành Lương tranh chấp bóng mạnh mẽ trước những cầu thủ to cao của Indonesia và Philippines là đủ thấy sự khát khao của họ. Một lối chơi pressing toàn sân suốt 90 phút được duy trì, các cầu thủ chạy không biết mệt mỏi, áp sát liên tục và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết…
Đội tuyển chúng ta chỉ cần một trận hòa trước Philippines là có thể đi tiếp nhưng họ ghi 1 bàn, 2 bàn rồi 3 bàn để làm gì? Không chỉ để vào bảng đấu với ngôi nhất bảng và đó là thể hiện khát khao lấy lại niềm tin từ người hâm mộ bằng một chiến thắng không thể thuyết phục hơn. Thành Lương sau trận đấu đã chia sẻ: “ĐTVN chỉ cần 1 điểm là vào bán kết, nhưng việc được thi đấu sân nhà nên toàn đội quyết tâm giành chiến thắng để tặng người hâm mộ”. Đó có lẽ là câu nói mà 10 cầu thủ còn lại cũng muốn nói đến người hâm mộ nước nhà và họ xứng đáng được nhận những lời khen như cách U19 từng được nhận.
Đội tuyển chúng ta đã giành 7 điểm với ngôi nhất bảng để dành những lợi thế về phía mình. Để giành được những kết quả ấy chính là nhờ một phần vào “liều doping ngược” từ sự thờ ơ của khán giả trước thềm giải đấu. Hi vọng người hâm mộ sẽ ghi nhận những cố gắng của cầu thủ để cổ vũ hết mình trong trận bán kết giúp ĐT Việt Nam vào chung kết của kỳ AFF Cup năm nay.
(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam