Đội tuyển Việt Nam đến với giải đấu năm nay trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nền bóng đá tuột dốc trên mọi phương diện được nhen nhóm bằng những tia hi vọng mang tên U19. Có lẽ ít nơi nào trên thế giới mà mọi sự chú ý của người hâm mộ lẫn giới truyền thông lại đổ dồn hết vào những chàng trai mới lớn mà quên đi đội tuyển quốc gia - nơi vốn phải là nơi hội tụ những ngôi sao sáng chói nhất của bóng đá nước nhà.
Sau những kết quả không tốt là hệ quả tất yếu của những năm tháng chạm đáy, bóng đá Việt Nam đang cố gắng cải cách, làm lại từ đầu. Người Nhật với những thành tựu đáng tự hào trong mọi lĩnh vực, ngọn cờ đầu trong việc đưa môn thể thao Vua của châu Á vươn lên lên tầm thế giới đã được chọn là hình mẫu.
![]() |
Toshiya Miura đã thực sự thổi vào một luồng gió mới cho đội tuyển Việt Nam. |
HLV Toshiya Miura từ xứ mặt trời mọc đến với vùng trũng Đông Nam Á mang theo hành trang không thể gọn gàng hơn với bảng thành tích tương đối khiêm tốn với ánh mắt nghi ngờ của nhiều người. Miura đến với Việt Nam không ồn ào, đình đám, giống cái cách mà ông dự khán trên những khán đài-im ắng, lặng lẽ trong cái không khí u ám của V-League trong những vòng đấu cuối cùng.
Không hiểu ông đến xứ nhiệt đới đầy nắng gió và cũng lắm thị phi này vì tình yêu hay chỉ là một hình thức hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhưng dần dần người ta nhận ra đằng sau dáng vẻ thư sinh hơi “mảnh mai”, “yểu điệu” rất Á Đông của mình là một phong thái làm việc rất khoa học và chuyên nghiệp. Kết quả là bây giờ đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay ông đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Suzuki Cup năm nay.
Đầu bài viết, tôi có nhắc đến “sự tử tế”, và Toshiya Miura chính là “sự tử tế”. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng là “sự tử tế” khi họ nhận ra bóng đá nước nhà đã không còn đường lùi, khi họ thấy được rằng không biết làm bóng đá một cách bài bản, căn cơ thì bóng đá Việt Nam mãi chỉ là kẻ thụt lùi và thất bại. Miura giờ không còn được xem là giải pháp “cứu bồ” hay đơn thuần là “lấp đầy chỗ trống” mà thực sự là một lựa chọn đầy chất lượng, không hào nhoáng nhưng phù hợp với tình trạng của bóng đá Việt Nam.
Đầu xuôi thì đuôi lọt, Toshiya Miura đã thực sự thổi vào một luồng gió mới cho đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh người hâm mộ gần như dồn toàn bộ sự quan tâm dành cho U19 mà không thèm đếm xỉa đến đội tuyển quốc gia, nhờ cách huấn luyện và làm việc có khoa học của ông thầy Nhật Bản đã giúp cho các cầu thủ dần dần khắc phục những điểm yếu của mình. Nhưng thành công nhất của Miura đó là khơi gợi lên trong mỗi cầu thủ tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết, khát khao cống hiến hết mình cả trong luyện tập lẫn thi đấu - điều mà tôi đã gọi là “sự tử tế”.
“Sự tử tế” đã dẫn dắt những đôi chân nặng như đeo chì do áp lực tâm lý từ người hâm mộ dần dần trở nên thanh thoát. Khởi đầu là thành tích ấn tượng tại Asiad Incheon Hàn Quốc, trong đó có chiến thắng “lịch sử” 4-1 trước Olympic Iran làm nức lòng người hâm mộ. “Sự tử tế” đã giúp cho những cầu thủ thêm tự tin khi khoác lên mình màu cờ sắc áo để lấy lại lòng tin từ mọi người. Dẫu cho vẫn còn đó những chệch choạc nhất định, vẫn còn đâu đó sự lóng ngóng vụng về nhưng rõ ràng việc ra sân với “sự tử tế” cũng đủ làm cho người ta thỏa mãn.
Tất nhiên đội tuyển Việt Nam chúng ta chưa là nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2014 dù cho chúng ta đang có những thuận lợi nhất định sau trận bán kết với Malaysia với chiến thắng 2-1 trên sân khách, nhưng các cầu chủ của chúng ta đã làm được một điều rất lớn lao đó là họ đã khẳng định cho mọi người thấy họ xứng đáng được gọi là tuyển thủ quốc gia, và có một chiếc cúp danh giá đã được trao cho họ đó là niềm tin yêu của người hâm mộ quê nhà.
Chặng đường còn lại tại giải đấu lần này vẫn còn lắm gian nan, quá trình khôi phục và phát triển một nền bóng đá vẫn còn nhiều ngổn ngang rối rắm. Nhưng xin những người làm bóng đá, những tuyển thủ hãy tiếp tục giữ cho mình “sự tử tế”, “sự tử tế” trong mọi suy nghĩ và hành động để có thể đạt được những thành công trong tương lai. Bởi vì “cuộc đời này luôn có những cái kết có hậu cho những người tử tế.”
(Bạn đọc: Hải Thanh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam