Đội tuyển Việt Nam: Chỉ biết phòng ngự không phải là cách hay

07:54 Thứ hai 25/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Như vậy trận đấu được nhiều người hâm mộ đội tuyển bóng đá nước nhà chờ đợi giữa Thái Lan và Việt Nam đã khép lại, kết quả cuối cùng dù rất nỗ lực nhưng thầy trò HLV Toshiya Miura cũng đành lực bất tòng tâm rời sân vận động Rajamangala với hai bàn tay trắng sau khi thúc thủ 0-1 trước đội chủ nhà Thái Lan.

Chơi trên sân khách thế nên các cầu thủ Việt Nam rất biết mình biết người khi chủ động phòng ngự nhường thế trận cho đội nhà trong hầu hết thời gian của trận đấu, tuy nhiên trước sức mạnh tấn công đáng sợ của đội bóng xứ Chùa vàng đội tuyển Việt Nam đã không thể đứng vững và giữ được tỉ số, cuối cùng chúng ta đành chịu khuất phục trước đối thủ nhỉnh hơn mình về mọi mặt.

Thi đấu kiên cường nhưng đội tuyển Việt Nam đành phải ra về tay trắng. Ảnh: Internet.

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ phản công nhanh của đội tuyển Việt Nam đã từng được HLV Miura nhiều lần sử dụng và tương đối khá thành công, không chỉ Thái Lan mà những đội bóng mạnh khác của châu lục khi gặp chúng ta đều tỏ ra e ngại trước lối chơi này. Song, có thể thấy rằng ngoài phòng ngự, những mảng miếng tấn công của đội tuyển Việt Nam đều mập mờ không thể phát huy tối đa tác dụng.

Những diễn biến trên sân trong trận đấu gặp Thái Lan vừa qua của đội tuyển Việt Nam, tất cả người hâm mộ đều nhìn thấy rõ ràng chúng ta đã phòng ngự vô cùng thụ động trong khi ở tuyến trên có quá ít cầu thủ tấn công của đội bóng áo đỏ và hầu như không gây một chút khó khăn nào cho hàng phòng ngự Thái Lan.

Chúng ta có hai tình huống ngon ăn của Lê Công Vinh, tuy nhiên thủ thành đội bạn đã chơi quá xuất sắc, không tận dụng được cơ hội để ghi bàn trong khi hàng thủ lại chơi theo kiểu tự sát. Việt Nam thua là điều dễ hiểu đơn giản vì chúng ta đã không chơi đúng với thực lực của mình.

Việc Nguyễn Minh Châu bị đuổi khỏi sân sau khi nhận hai chiếc thẻ vàng không thể nguỵ biện cho kết quả thất thủ 0-1 của đội tuyển Việt Nam vì rõ ràng nếu cứ phòng ngự kiểu này trước sau gì chúng ta cũng sẽ thua mà thôi.

Chúng ta bắt đầu trận đấu bằng tinh thần hết sức đáng khen. Nhưng chính việc nhập cuộc với một tinh thần quá máu lửa cùng lối chơi phòng ngự quá rắn đã dẫn đến nhiều cầu thủ chúng ta phải nhận thẻ phạt. Và nếu không có sự điều chỉnh kịp thời có lẽ HLV Miura sẽ còn phải đón nhận thông tin học trò của mình bị đuổi khỏi sân kiểu như Minh Châu, điều đó đồng nghĩa với việc nhận những thất bại như vừa qua thêm nhiều lần nữa.

Các cầu thủ Việt Nam cần phải học cách ghi bàn. Ảnh: Internet.

Lối chơi phòng ngự kỷ luật của đội tuyển Việt Nam là rất đáng khen ngợi nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thuộc được bài học tấn công. Bóng dài cùng những đường chuyền vượt tuyến là thứ mà HLV Miura đã yêu cầu các học trò sử dụng, nhưng sở đoản này trước sau gì cũng là sở đoản và đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn để khắc phục chỉ trong nhất thời.

Để có những trận thắng HLV Miura nên xem xét pha trộn phong cách phòng ngự thực dụng cùng những tình huống lên bóng nhanh, nhỏ và nhuyễn, vì bản chất kĩ thuật của cầu thủ Việt Nam là rất tuyệt vời.

Cứ thi đấu phòng ngự như thế này chẳng khác nào Việt Nam đang tự thua đối thủ, đã đến lúc chúng ta cần phát huy điểm mạnh của chính mình, thi đấu với tinh thần quả cảm là không đủ, vì đơn giản muốn chiến thắng cần phải biết cách ghi bàn, nếu không cơn khát danh hiệu của bóng đá Việt Nam tiếp tục tăng dần theo năm tháng.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục