Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Nhìn cách TBN uể oải… đi bộ trong trận gặp Haiti, người ta hiểu rằng các nhà ĐKVĐ World Cup sợ thời tiết này đến thế nào. Mùa hè ở Nam Phi, ở Ba Lan hay Ukraine, Xavi và các đồng đội đều đã trải qua một cách ngọt ngào. Thế nhưng, chưa nơi nào khắc nghiệt bằng châu Mỹ, khi độ ẩm không khí lên tới 90% và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hô hấp của các cầu thủ.
![]() |
ĐT Tây Ban Nha |
Thời tiết oi bức có thể coi là “khắc tinh” của tiqui-taca, lối chơi luôn đòi hỏi sự di chuyển liên tục. Tiền vệ Santi Cazorla, người ghi bàn trong trận gặp Haiti đã thừa nhận điều này: “Bạn không thể chơi bóng khi mà đi từ phòng thay đồ ra đến sân mà áo đã ướt sũng mồ hôi. Khó thở và mất nước cũng là những điều bạn cần đối mặt. Chỉ đuổi theo quả bóng cũng đã là kỳ công rồi, đừng nói là phối hợp nhỏ, ban bật cự ly ngắn”.
Những điều kiện khó khăn này, TBN sẽ buộc phải tìm cách chịu đựng và thích nghi. Bởi khí hậu khắc nghiệt sẽ không chỉ xuất hiện ở một mùa Confed Cup mà còn tiếp diễn trong chiến dịch bảo vệ Cúp vàng Thế giới của “La Roja” năm sau. Do đó, BHL đội tuyển xứ Bò tót đã yêu cầu đội ngũ y tế tìm phương án khắc phục. Tất nhiên, để chống lại sự oi bức ở Brazil, sẽ cần thời gian nghiên cứu dài lâu để sáng tạo ra một mẫu áo đấu mới hoặc một thứ nước uống chuyên dụng, nhưng trước mắt họ cũng đã có những giải pháp tạm thời.
Theo Javier Minano - chuyên gia thể lực của ĐT TBN, các cầu thủ đang phải trải qua một “đợt huấn luyện” đặc biệt. Cụ thể, Vicente del Bosque đã ra lệnh cấm sử dụng… điều hòa nhiệt độ trong các phòng khách sạn. Màn khổ luyện này sẽ giúp các cầu thủ nhanh chóng làm quen với thời tiết. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế cũng đã hoàn thiện “thời gian biểu” uống nước trong các buổi tập và các trận đấu. Đây là cơ sở để Casillas và các đồng đội phân phối sức lực và tích trữ lượng nước đủ để thi đấu hiệu quả suốt thời gian chơi bóng.