Đội tuyển Pháp và những vấn đề tồn đọng

10:25 Thứ tư 11/09/2013

Bóng đá Pháp đang bước vào thời kì chuyển giao, hay nói trung thực hơn là công cuộc “đãi cát tìm vàng”. Nhưng công cuộc làm mới bộ mặt mà liên đoàn bóng đá nước này (FFF) giao cho ông Didier Deschamps vẫn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.

Kể từ đầu năm 2013, đội tuyển Pháp dưới thời Didier Deschamps chỉ có duy nhất một lần được niềm vui chiến thắng. Đó là chiến thắng 3-1 trước Georgia hồi tháng 3 tại vòng loại World Cup 2014. Nhưng nếu nhìn vào các kết quả khác, chỉ một thắng lợi này không thể xóa nhòa thành tích yếu kém của Pháp trong giai đoạn này. Họ thua Đức, Tây Ban Nha, Uraguay và Brazil rồi sau đó để 2 đội bóng chiếu dưới Georgia (lượt về) và Bỉ cầm hòa. Vậy điều gì đang khiến Pháp chùn bước?

Hàng thủ bị xoay tua quá nhiều

Trong 7 trận đấu của The Blues trong năm 2013, Didier Deschamps sử dụng tới 6 cặp trung vệ khác nhau. Koscielny là người được tin tưởng nhất. Trung vệ người Pháp có 5 lần ra sân nhưng Deschamps đã đổi tới 4 lần người đá cặp cùng Koscielny.

Cách xoay tua trung vệ thiếu hợp lý này khiến hàng thủ của “Gà trống” thi đấu kém chắc chắn. Dường như Deschamps đang phạm phải sai lầm tương tự với người đồng nghiệp Joachim Loew ở Đức khi “Cỗ xe tăng” đang có chuỗi 17 trận liền không giữ sạch lưới cũng chỉ bởi cách sử dụng cặp trung vệ thiếu khoa học của ông Loew.

Từ xưa đến nay, Pháp chưa bao giờ nổi tiếng ở khoản phòng ngự. Lúc này đây, họ cũng không có cái tên thật sự vươn đến tầm đẳng cấp thế giới. Vì thế mà trước khi quá muộn, Didier Deschamps cần chọn ra một cái tên thật sự phù hợp để chinh chiến bên cạnh Koscielny – trung vệ chơi ổn định nhất của Pháp hiện nay.

Tuyến trên quá phụ thuộc vào Ribery

Ở 7 trận mà Pháp đã chơi từ đầu năm, Ribery là cầu thủ ra sân nhiều thứ hai (cùng với Koscielny có 5 trận góp mặt ), chỉ kém thủ môn Hugo Lloris. Tuy nhiên, hai trận gặp Uraguay và Brazil diễn ra hồi tháng 6, Ribery không tham gia được vì lí do anh vừa trải qua trận chung kết cúp C1 châu Âu với Bayern Munich. Nếu “Gã mặt sẹo” đủ thể lực, chắc chắn Didier Deschamps sẽ điền tên cầu thủ hay nhất châu Âu 2013 vào đội hình chính.

Nhưng ở cấp độ đội tuyển, Ribery không có những người bạn “đủ giỏi”. Các tiền đạo bên phía đội bóng áo lam chơi quá tệ. Đã 5 trận trôi qua, hàng công Pháp tịt ngòi. Người ghi nhiều bàn nhất cho họ là Valbuena, tiền vệ thuộc biên chế Olympique Marseille. Hai tiền đạo chính là Oliver Giroud và Benzema chỉ 1 lần tìm được mảnh lưới đối phương, hiệu suất không thể chấp nhận được với những chân sút mang đẳng cấp quốc tế.

Theo thống kê, Ribery luôn là người chạm bóng nhiều nhất mỗi lần anh ra sân. Điều này cho thấy khả năng kết dính giữa anh và các vệ tinh khác trên hàng công của Pháp không cao. Khán giả thường xuyên thấy tiền vệ của Bayern Munich tự cầm bóng rồi tự đi bóng để tìm cơ hội dứt điểm.

Ở những trận đấu còn lại của vòng loại, ông Deschamps cần giúp các tiền đạo tìm lại bản năng sát thủ.Tại bảng 1 lúc này, Pháp và Tây Ban Nha đều chắc suất vào vòng trong nhưng khả năng để Tây Ban Nha tuột ngôi đầu bảng là không cao. Hàng thủ đã dở, hàng công lại cùn thì khi bước vào vòng play-off, chắc chắn đội bóng từng vô địch cả Euro lẫn World Cup sẽ gặp muôn vàn khó khăn để tìm vé tới Brazil tháng 6 năm sau.

Ligue 1 ngày một tụt hậu

Không thể không nhắc tới lí do ngoại cảnh này. Ligue 1 chưa bao giờ có các đại diện đủ tầm vóc cạnh tranh ở Champions League. PSG hay Monoco mới chỉ đem tới những giải pháp tạm thời chứ chưa thể khẳng định ngay, bóng đá Pháp đang đi lên.

Khoảng hơn 10 năm trở về đây, Ligue 1 luôn đứng cuối trong Top 5 giải đấu mạnh nhất thế giới. Song giờ vị trí thứ 5 chưa chắc Ligue 1 đã giữ được. Nếu các câu lạc bộ không cải thiện thành tích bết bát ở cúp châu Âu thì vị trí này sẽ sớm thuộc về Super Liga của Bồ Đào Nha.

Kết quả mà các đại diện Pháp nhận được cũng phản ánh trình độ cầu thủ cũng như năng lực của các đội bóng tại Pháp. Đã qua rồi Pháp là cái nôi sản sinh ra hàng loạt tên tuổi lừng lẫy như Zidane, Henry, Viera, Petit… Cũng qua rồi cái thời những đại gia ở Anh hay Tây Ban Nha tìm đến Ligue 1 để mua về cầu thủ mới như trường hợp Malouda và Essien sang Chelsea.

Ở Pháp bây giờ, Ribery xuất sắc nhất nhưng anh lại chơi ở Đức. Thấp hơn một chút có Lloris, Rami, Koscielny song tất cả đều không ở lại quê nhà chơi bóng. Valbuena được đánh giá là cái tên hay nhất tại Ligue 1 bây giờ, có điều tiền vệ này chưa một lần được nếm trải hương vị bóng đá đỉnh cao thật sự bởi anh chỉ chơi cho Marseille. Pháp đang thiếu hụt đi nguồn nội lực rất lớn, yếu tố cốt lõi để làm nên thành công của một đội bóng quốc gia.

Thành Trần | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục