Đội tuyển Pháp: Nỗi ám ảnh khôn nguôi của Blanc

18:31 Chủ nhật 10/06/2012

Laurent Blanc đứng trên sân tập, đăm chiêu quan sát, với khuôn mặt trông già đi nhiều so với thời điểm mới tiếp quản tuyển Pháp, khi những nét hào hoa bị phủ kín bởi nỗi ưu tư và ánh mắt như đau đáu một dự định ấp ủ chưa hoàn thành. 21 trận bất bại đã qua của tuyển Pháp là hành trang không hề nhỏ đến EURO, nhưng với ông, đó có lẽ chưa phải là hành trang xứng đáng với lịch sử hào hoa và kiêu bạt của màu áo Lam.

“Tôi muốn một đội bóng ít bị áp đặt nhất có thể, và cầm trịch cuộc chơi một cách chủ động nhất có thể, với tư tưởng tấn công” – Blanc bảo với phóng viên của tờ L`Equipe. 22 tháng sau khi ngồi lên chiếc ghế nóng, bắt đầu với một xuất phát điểm cực thấp, khi lá cờ Tam tài kiêu hãnh của họ bị vấy bẩn bởi scandal ở đồi Knysna ở World Cup 2010, ông vẫn đưa đội Pháp vượt qua một hành trình đầy bão tố và biến một cơ thể bệnh hoạn thành niềm hy vọng mới.

Nhưng với ông Blanc, một thành viên chủ chốt của thế hệ từng đăng quang ở World Cup 1998, thì hành trình ấy vẫn chất chứa những hoài niệm mà nhiệm vụ hiện tại không những là gột rửa những thứ dơ bẩn đã dính lên chiếc áo Lam, mà còn phải trả lại cho nó sắc xanh vốn có. Sắc xanh của hàng vạn chiếc áo Les Bleus phủ kín mọi đường phố của đất nước đã rung chuyển trong giai điệu của La Marseillaise 14 năm về trước. Sắc xanh của những chiếc áo đấu đầy tự hào với số 10 in sau lưng của Platini và Zidane. Sắc xanh của những chiến thắng luôn đi kèm nỗi thôi thúc từ văn hóa và bản sắc hào hoa của một nền bóng đá là cái nôi sản sinh ra rất nhiều giá trị tinh thần cho môn thể thao này.

Laurent Blanc - Ảnh Getty

Nhưng sau gần một năm dưới triều đại Blanc, nhiệm vụ ấy vẫn là một nỗi ám ảnh lớn. Trừ một vài trận giao hữu như trước Bosnia (thắng 2-0) và Đức (thắng 2-1), và mới đây là hai trận thắng Serbia (2-0), Estonia (4-0), Pháp không được đánh giá cao về mặt lối chơi. Mục đích biện minh cho phương thức: Đội áo lam đã trải qua 21 trận bất bại, nhưng đằng sau con số tích cực ấy, ông Blanc vẫn đang phải rất trăn trở với nhiệm vụ tìm lại bản sắc đích thực cho đội tuyển Pháp. Sân tập biến thành một công trường mà ông, tổng công trình sư, đang phải thực hiện từng bước đi nhỏ để cụ thể hóa mục tiêu ấy, trong khi áp lực của chiến thắng vẫn dồn lên vai rất nặng nề.

Blanc & Nhiệm vụ lịch sử

“Trong các buổi tập của chúng tôi, chất lượng các đường chuyền là điều quan trọng nhất. Chúng phải được thực hiện một cách hoàn hảo, và việc phất bóng là điều cấm kỵ. Chúng tôi thật sự cảm thấy thích thú với việc nâng cao chất lượng kỹ thuật của đội bóng” – Trên tờ L`Equipe số ra ngày 5/5, Bakary Sagna, người đã không thể đến EURO vì chấn thương trước thềm giải, nói về một đặc điểm lối chơi luôn được Blanc nhấn mạnh: Kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình, kết hợp những pha xoay trở và di chuyển thông minh, có nền tảng kỹ thuật. Ông Blanc đã nâng yêu cầu với các cầu thủ lên từng ngày, và cho đến thời điểm trước khi EURO diễn ra, thì theo Blaise Matuidi, đội tuyển Pháp đang được đòi hỏi phải chơi với “đẳng cấp cao”.

Nhưng càng gần đến ngày giải đấu khởi tranh, Blanc dường như lại càng tư lự và lặng lẽ hơn, dù phương pháp huấn luyện của ông vốn là luôn giữ một khoảng cách với các cầu thủ và chỉ can thiệp khi có điều gì đó được thực hiện không đúng với ý đồ đã đặt ra. Ngay cả khi đã trải qua một chặng đường tái sinh thần kỳ sau World Cup 2010, thì đội tuyển Pháp của hiện tại cũng còn lâu mới trở lại với hình ảnh hào hoa của quá khứ. Ông Blanc lại là một phần của thế hệ đã khiến cả nước Pháp thổn thức không chỉ vì chiếc Cúp thế giới trên tay họ, mà còn bởi cách họ giành giật lấy nó, biến chiếc Cúp ấy trở thành biểu tượng của một đội tuyển Pháp đa sắc tộc, nhưng thống nhất dưới một lá cờ Tam tài kiêu hãnh.

14 năm sau, từ trong đống đổ nát Raymond Domenech để lại, ông Blanc đã giúp đội áo lam vượt qua một cuộc chuyển giao đau đớn của lịch sử, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để chạm đến những giá trị mang tính biểu tượng của nền bóng đá này. Một màu lam huyền thoại không chỉ tồn tại trên chiếc áo, mà còn trong cả ý thức và trái tim. Allez Les Bleus, allez Blanc! (Tiến lên áo Lam, tiến lên Blanc !)

M`Vila sẽ vắng mặt ở trận gặp Anh?

Bác sĩ Fabrice Bryand của đội tuyển Pháp đã xác nhận rằng tiến độ bình phục chấn thương của Yann M`Vila đang diễn ra khá chậm và nhiều khả năng anh sẽ không thể chơi trận mở màn vòng bảng trước đội tuyển Anh. Tiền vệ của Rennes đã dính chấn thương mắt cá trong trận thắng Serbia 2-0, và theo lời ông Bryand, thì “không nên quá lạc quan về chấn thương của anh”. Blaise Matuidi nhiều khả năng cũng vắng mặt vì bị bong gân. Rất may là đội tuyển Pháp sẽ đón chào một loạt các trụ cột trở lại sau chấn thương, là Evra (gân), Benzema (lưng) và A. Diarra (đầu gối).
Phạm An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục