Đội tuyển Pháp: Bao giờ cho đến ngày xưa….

11:31 Thứ ba 18/06/2013

Kể từ khi được thành lập, đội tuyển Pháp thường được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại các giải đấu quốc tế như World Cup hay Euro, họ đã từng đứng trên đỉnh của bóng đá thế giới. Thế nhưng, trong vòng 5 năm trở lại đây, đội tuyển Pháp đang có những dấu hiệu chững lại và bắt đầu đi xuống….

Trong lịch sử, Pháp đã từng 1 lần vô địch World Cup (năm 1998) và 2 lần vô địch châu Âu(năm 1984 và 2000). Ngoài ra còn vô địch Confederations Cup (năm 2001 và 2003), vô địch Olympic (năm 1984). Họ và Argentina là hai đội từng giành được ba chức vô đich bóng đá nam quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của FIFA bao gồm World Cup, Confederations Cups và Huy chương vàng Thế vận hội.

Quá khứ vinh quang là thế, nhưng hiện tại đội tuyển Pháp đang dần mất đi vị thế của mình. Kể từ sau khi giành được ngôi Á quân World Cup 2006 thì tại các giải đấu quốc tế về sau, họ đều có thành tích không tốt. Tại Euro 2008, Pháp nằm trong bảng “tử thần” cùng Hà Lan, Italy, Romania và gây “bất ngờ” cho người hâm mộ khi đứng chót bảng chỉ với 1 điểm và 1 bàn thắng duy nhất (của Thierry Henry).

Ngày xưa ấy, nay còn đâu? Ảnh: Internet.

World Cup 2010 thậm chí còn tệ hơn, chỉ có 1 điểm, bị loại ngay từ vòng bảng, để lại scandal (Anelka bị trục xuất, mâu thuẫn và xung đột giữa các cầu thủ với ban huấn luyện). World Cup 2010 được coi là “vết nhơ” trong lịch sử bóng đá Pháp. Đến Euro 2012 thì tuyển Pháp thất bại trước Tây Ban Nha tại tứ kết. Ở vòng loại World Cup 2014, họ đang có nguy cơ phải đá Play-off và rất có thể sẽ phải làm khán giả tại World Cup sắp tới.

Vậy nguyên nhân do đâu lại có sự sa sút này?

Đầu tiên phải kể tới sai lầm trong những quyết định của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cầm đầu bởi chủ tịch Jean-Pierre Escalette. Ngay sau thất bại tại Euro 2008, đáng ra nên sa thải HLV Domenech thì họ lại làm một cái gọi là “bỏ phiếu tín nhiệm” và ông Domenech tiếp tục tại vị. Để đến năm 2010 đội tuyển Pháp rời World Cup với sự nhục nhã không thể tả. Chỉ đến khi Escalette từ chức và Domenech bị sa thải thì họ mới tạm thời thoát khỏi khủng hoảng.

Thứ hai là “tội đồ” Domenech. Trong kỉ nguyên của mình, ngoại trừ việc giúp đội tuyển giành ngôi Á quân World Cup 2006 thì quãng thời gian còn lại là “phá hoại”. Không tạo nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ, tin dùng những cầu thủ đã quá già và không còn phong độ đỉnh cao. Thành tích yếu kém, không giành được sự tín nhiệm của các cầu thủ, còn bị họ công khai chống đối, làm mất đoàn kết nội bộ, để lại hậu quả nặng nề. Có thể nói là “công không bù hết tội”.

Đội tuyển Pháp không thiếu ngôi sao, nhưng lần lượt qua các đời huấn luyện viên như Domenech, Blanc, hay hiện tại là Deschamps không thể(hoặc chưa thể) làm cho các ngôi sao này liên kết với nhau, khiến cho phong độ của họ không thể đạt cao như đá ở CLB. Benzema đã rất lâu rồi chưa ghi bàn trong màu áo tuyển, Ribery vẫn là ngôi sao sáng nhất của “những chú gà trống Gaulois” nhưng “một cánh én chẳng làm nên mùa xuân”. Họ cũng có những tài năng hứa hẹn như Varane và Pogba, cùng với các ngôi sao khác như Evra, Cabaye… Nếu như các nhân tố thi đấu đúng sức, kết hợp được với nhau thì đội tuyển Pháp sẽ không thua kém bất kì đối thủ nào.

Một nguyên nhân nữa phải nói đến là hiện giờ đội tuyển Pháp không có ai có thể là một thủ lĩnh thực sự trong phòng thay đồ cũng như trong việc truyển cảm hứng thi đấu đến các đồng đội. Năm 1984 có Michael Platini, năm 2000 có Didier Deschamps hay 2006 thì có Zinedine Zidane. Còn bây giờ thì không có ai. Frank Ribery là một cầu thủ giỏi, anh thi đấu thành công cùng Bayer Munich và năm nay có cơ hội giành Quả Bóng Vàng nhưng anh không có thể lãnh đạo, dẫn dắt đội bóng đi đến thành công. Hugo Lloris là đội trưởng cũng không thể hiện được tầm ảnh hưởng đến toàn đội.

Hiện tại không thật sự là khủng hoảng của bóng đá Pháp, nhưng nếu muốn trờ lại là một nhà vô địch thì cần phải có sự cải tổ ở nhiều phương diện.Nhìn vào sự thành công của bóng đá Đức và Tây Ban Nha, những người lãnh đạo của bóng đá Pháp nên lấy đó làm gương. Còn bây giờ, người hâm mộ chỉ còn biết than thở: bao giờ cho đến ngày xưa…?

(Bạn đọc: Phạm Quốc Công)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục