Đội Tuyển Hy Lạp: Cuộc cách mạng dưới triều đại Santos

19:49 Thứ năm 15/03/2012

Kể từ ngày đảm nhiệm chiếc ghế HLV ĐT Hy Lạp thay thế Otto Rehhagel, Fernando Santos đã tạo nên những diện mạo mới cho đội bóng vùng Balkan. Dấu ấn lớn nhất chính là chiến tích bất bại tại vòng loại EURO 2012.

Kể từ sau chức vô địch EURO 2004, bóng đá Hy Lạp lại trở về với hình ảnh một đội bóng bé nhỏ tại lục địa già. 4 năm sau ngày đăng quang trên đất Bồ Đào Nha, Hy Lạp không thể vượt qua vòng bảng EURO 2008. Hay ở giải đấu lớn gần đây nhất là World Cup 2010, đội bóng vùng Địa Trung Hải cũng phải về nước khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Argentina, Triều Tiên và Nigeria.

Cũng với thất bại này mà Otto Rehhagel, người đã từng được coi là vị thánh khi đưa Hy Lạp vô địch EURO 2004, đã quyết định từ chức HLV trưởng ĐTQG nước này. Sự ra đi của nhà cầm quân người Đức ít nhiều khiến đội bóng Nam Âu tỏ vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên, cuộc chia tay này đã mở ra cơ hội với các HLV tài năng khác. Và một cuộc cách mạng đã được tạo ra dưới triều đại Fernando Santos.

Vào mùa Hè này, đội bóng vùng Balkan tiếp tục giành vé tham dự sân chơi lớn nhất châu Âu. Nhưng cái cách mà thầy trò Fernando Santos làm được ít nhiều khiến những đối thủ khác phải nể sợ. Mặc dù nằm cùng bảng đấu với Croatia nhưng Hy Lạp đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội khi xuất sắc giành tấm vé chính thức bảng F tiến tới VCK EURO 2012. Điều đáng nói là đội bóng này chưa một lần chịu thất bại ở vòng loại (thắng 7, hòa 3).

ĐT Hy Lạp đã lấy lại bản sắc dưới triều đại Fernando Santos

Dù mất đi khá nhiều trụ cột quan trọng nhưng dưới triều đại Fernando Santos, ĐT Hy Lạp lại trình diễn thứ bóng đá vô cùng hiệu quả. Có một chi tiết khá thú vị là kể từ thời điểm đảm nhận chiếc ghế HLV ĐT Hy Lạp (tháng 7/2010), Fernando Santos mới chỉ duy nhất 1 lần chịu thất bại. Trong đó, ông đã có tới 10 trận thắng và 7 trận hòa, đạt hiệu suất chiến thắng là 55,56 %, thậm chí con số này còn ấn tượng hơn HLV tiền nhiệm, Otto Rehhagel.

Ở VCK EURO sắp tới, lá thăm may rủi đã đưa Hy Lạp rơi vào bảng đấu được đánh giá thấp nhất với sự góp mặt của ĐT Nga, CH Séc và đồng chủ nhà Ba Lan. Bởi vậy, nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như ở vòng loại, thầy trò Fernando Santos hứa hẹn sẽ là 1 trong những đội bóng tạo nên bất ngờ ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa Hè tới.
Hoàng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục