Đội Tuyển Hà Lan: Khi cơn lốc chỉ còn là cơn gió nhẹ

20:17 Thứ ba 14/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận thua trước Iceland đã là thất bại thứ 2 trong chiến dịch vòng loại Euro 2016 của Cơn lốc màu da cam. Có một điều gì đó cực kỳ bất thường đang xảy ra ở Hà Lan, đội bóng mà cách đây vài tháng còn vào tới bán kết World Cup và giành hạng 3 tại Brazil.

Việc mới có được 3 điểm sau 3 trận tại các chiến dịch vòng loại các giải đấu lớn là điều không hề xảy ra trong những vòng loại gần đây mà Hà Lan tham dự, họ thường có thói quen “hủy diệt” đối thủ ngay từ những trận đầu và nhàn nhã trên ngôi đầu bảng suốt cả vòng loại mà không cần quan tâm đến các đối thủ bám đuổi sau mình. Tại vòng loại World Cup 2014, Hà Lan đá 10 thì thắng tới 9 trận và không thua trận nào thậm chí còn sở hữu hiệu số bàn thắng bại cao nhất khu vực châu Âu hay tại vòng loại Euro 2012, Cơn lốc màu da cam Hà Lan cũng thắng 9/10 trận và nhẹ nhàng có vé tới Ba Lan và Ukraina.

Điều đáng nói hơn là những đối thủ mà Hà Lan thất bại lại không phải là những đội có máu mặt ở châu Âu. CH Séc chỉ là cái tên lừng lẫy trước đây còn bây giờ có ít người đứng trong đội hình ra sân chính thức của họ được người hâm mộ nhớ mặt biết tên ngoài P.Cech. Iceland thì càng tệ hơn, họ chưa bao giờ giành quyền tham dự giải đấu lớn nào và thường xuyên kết thúc vòng loại ở những vị trí thấp nhất. Ngay cả chiến thắng trước Kazakhstan cũng hết sức chật vật khi họ để đối phương vươn lên dẫn trước ngay trên đất Hà Lan.

Từ lúc Van Gaal chuyển đến làm HLV tại Manchester United có một thứ gì đó dường như đang thay đổi tại Hà Lan. Vẫn những con người cũ đó và chiến thuật đó nhưng Guus Hiddink lại không thổi được ngọn lửa chiến đấu trong họ, một bộ mặt nhợt nhạt được thể hiện và đến ghế huấn luyện viên của vị chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm này cũng có lúc lung lay dữ dội.

Dường như Hà Lan vẫn chưa thoát ra được cái bóng của thế hệ 1983-1984, họ vẫn là linh hồn, sức sống trong mọi đường tấn công của Á quân World Cup 2010. Những Sneijder, Persie, Robben vẫn là không thể thay thế ở Hà Lan và dường như G.Hiddink không tìm ra được giải pháp nếu thiếu vắng họ. Một vấn đề tồn tại dai dẳng bấy lâu nay nữa chính là mối quan hệ giữa Hunterlaar và Van Persie, cả 2 đều là tiền đạo giỏi nhưng chỉ có một người được ra sân và dường như nó tạo nên khoảng cách giữa 2 chân sút này, bằng chứng là trong trận thắng Kazakhstan họ đã xích mích nhau ngay trên sân.

Các vị trí còn lại của Hà Lan vẫn chưa tạo nên sự yên tâm nhất là ở hàng thủ, sự lỏng lẻo vẫn thường trực thể hiện. Cũng đúng thôi, bởi những gương mặt phòng ngự ở Hà Lan hiện tại đều chỉ ở dạng thường thường bậc trung, có chăng trước đây do hàng công của họ quá xuất sắc nên che lấp đi những khuyết điểm mà thôi. Vrij, Indi, Van der Wiel không còn trẻ nhưng dường như họ cũng đã đạt tới ngưỡng của mình.

Điều đáng tiếc nhất của đội bóng này là việc họ bị mất Kevin Strooman quá lâu, đây chính là người châm ngòi tốt nhất cho mọi đợt tấn công của Cơn lốc màu da cam cũng như ở AS Roma. Tiếc rằng chấn thương hồi đầu năm đã khiến Strooman lỡ hẹn với tuyển còn Hà Lan cũng lao đao theo để tìm vị trí thay thế nhưng vẫn không khỏa lấp được nỗi nhớ cầu thủ này. Với việc Euro 2016 nâng số đội tham dự lên thành 24 đội thì cửa đi tiếp của Hà Lan vẫn rộng mở và chưa tới mức nguy cấp nhưng nếu cứ duy trì lối đá này thì liệu họ sẽ làm được gì trước các ông lớn châu Âu và đặc biệt là làm mất đi hình ảnh của một Cơn lốc màu da cam từng gieo bao nỗi khiếp sợ khắp lục địa già bằng lối chơi tấn công tổng lực đã đi vào thương hiệu trong quá khứ.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục