Đội tuyển CH Czech: Đội quân “pha lê” mong manh

20:03 Thứ bảy 02/06/2012

Từ ngày tách ra khỏi Tiệp Khắc, bóng đá CH Séc đã nhanh chóng trở thành một thế lực đáng nể của bóng đá châu Âu. Nhưng chưa khi nào, họ bước vào một kỳ Euro 2012 với tâm trạng âu lo như hiện nay bởi lực lượng quá kém chất lượng.

Ký ức đẹp đẽ nhất của bóng đá CH Séc là ở Euro 1996, giải đấu đầu tiên của họ từ khi tách khỏi Tiệp Khắc. Họ vượt qua các đối thủ lớn như Italia, Bồ Đào Nha, Pháp để vào đến chung kết và chỉ dừng bước trước người Đức bởi bàng thắng Vàng của Oliver Bierhoff.

Rosicky, ngôi sao số 1 của CH Czech tại Euro 2012

Hình ảnh Karel Poborsky đi bóng qua 6 cầu thủ BĐN trước khi ghi bàn thắng có lẽ là pha lập công ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá CH Séc. Một đất nước non trẻ bất ngờ trở thành hiện tượng trên đất Anh năm 1996 nhờ chất lượng và vẻ đẹp bóng đá mà “những đôi chân pha lê” mang lại.

Đến kỳ Euro 2000 trên đất Hà Lan-Bỉ, CH Séc vẫn giữ nguyên được bộ khung hùng mạnh đó và nổi bật nhất là Pavel Nedved. Nhưng do rơi vào bảng tử thần với Pháp và Hà Lan, họ dừng bước ở vòng bảng đầy cay đắng, đặc biệt họ phải nhận những sai lầm nghiệt ngã từ trọng tài.

Euro 2004 đánh dấu một CH Séc hùng mạnh và là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Nhưng chấn thương đau đớn của Pavel Nedved ở hiệp phụ trận bán kết khiến đại diện Đông Âu gục ngã trước ngưỡng cửa chung kết dưới tay Hy Lạp, đội bóng đã lên ngôi vô địch năm đó.

Từ khi Nedved chia tay ĐTQG, bóng đá CH Séc rơi vào tình trạng khủng hoảng, hệ quả là họ không vượt qua được vòng bảng Euro 2008. Khi thế hệ vàng đã lần lượt giã từ sự nghiệp, CH Séc phải rất khó khăn mới giành vé có mặt Ba Lan-Ukraine và họ đang là đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng A.

CH Czech tự tin khi rơi vào bảng đấu khá nhẹ cân

Hai ngôi sao đáng chú ý nhất của CH Séc lúc này là Petr Cech và Tomas Rosicky. Cech chơi ở vị trí thủ môn nên khó đòi hỏi anh tạo ảnh hưởng, trong khi Tomas Rosicky đang vật lộn với chấn thương. Phong độ của bộ đôi đang chơi ở Premier League ra sao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của CH Séc tại Euro 2012 lần này.

HLV Michal Bilek đánh giá đội ngũ hiện tại của CH Séc không được mạnh như quá khứ và ông sẽ xây dựng đội bóng dựa trên một tập thể đoàn kết. Nhưng tuyến được coi là yếu nhất của Séc thời điểm này chính là hàng thủ, ngoài trung vệ lão luyện là Kadlec thì ông không còn một gương mặt giàu kinh nghiệm nào.

Ở khu vực giữa sân, Hudschaman, Jaroslav Plasil đều các gương mặt chấn lượng, nhưng không phải ai cũng có thể duy trì được phong độ kéo dài. Trách nhiệm tạo ảnh hưởng để đưa đội bóng tiến lên phụ thuộc vào ngôi sao số 1 Rosicky, người từng bị lu mờ tại các kỳ Euro trước so với Pavel Nedved.

Bóng đá CH Séc từng sản sinh ra được nhiều tiền đạo tài năng và lần này, Necid được coi là hy vọng số 1 trên hàng công của họ. Bên cạnh đó, lão tướng Milan Baros cũng được hiện diện tại Ba Lan-Ukraine lần này, dù anh đã qua thời kỳ đỉnh cao.

Chốt chặn tin cậy Petr Cech của CH Czech

CH Séc rơi vào bảng đấu được coi là nhẹ cân nhất với Ba Lan, Hy Lạp và Nga. Cả 4 đội bóng đều có những tương đồng về đẳng cấp và tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về ai bản lĩnh hơn. Đây cũng là cơ hội để người Séc phục hận Hy Lạp, đội đã loại họ đầy cay đắng tại bán kết Euro 2008.

Đại diện Đông Âu đang đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng HLV Bilek vẫn có niềm tin vào thế hệ vàng mới của bóng đá CH Séc ra đời. Chắc chắn, đội tuyển đến từ xứ sở pha lê sẽ không đến giải lần này mà không có mục tiêu rõ ràng, dù thực lực để cạnh tranh vị trí cao của họ là rất mong manh.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ CH Czech

Thủ môn: Petr Čech (Chelsea FC), Jaroslav Drobný (Hamburger SV) , Jan Laštůvka (FC Dnipro Dnipropetrovsk).

Hậu vệ: Theodor Gebre Selassie (FC Slovan Liberec), Roman Hubník (Hertha BSC Berlin), Michal Kadlec (Bayer 04 Leverkusen), David Limberský (FC Viktoria Plzeň), Tomáš Sivok (Beşiktaş JK), Marek Suchý (FC Spartak Moskva).

Tiền vệ: Vladimír Darida (FC Viktoria Plzeň), Tomáš Hübschman (FC Shakhtar Donetsk), Petr Jiráček (VfL Wolfsburg), Daniel Kolář (FC Viktoria Plzeň), Milan Petržela (FC Viktoria Plzeň), Václav Pilař (VfL Wolfsburg), Jaroslav Plašil (FC Girondins de Bordeaux), František Rajtoral (FC Viktoria Plzeň), Tomáš Rosický (Arsenal FC).

Tiền đạo: Milan Baroš (Galatasaray AŞ), David Lafata (FK Jablonec), Tomáš Necid (PFC CSKA Moskva), Tomáš Pekhart (1. FC Nürnberg), Jan Rezek (Anorthosis Famagusta FC).

Kim Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục