Đội tuyển Brazil: Kaka và sứ mệnh tuổi trẻ

15:26 Thứ sáu 19/10/2012

Sau hai năm vắng bóng thì cuối cùng Kaka cũng đã trở lại đội tuyển quốc gia. Không phụ lòng NHM, “thiên thần” đã có những trận đấu xuất sắc khi góp công lớn vào chiến thắng hoành tráng 6-0 trong trận giao hữu với Iraq và 4-0 trước Nhật Bản. Người ta có quyền thở phào nhẹ nhõm trước màn trình diễn ấn tượng của cá nhân Kaka. Tuy nhiên ở cấp độ đội tuyển, liệu bao giờ Brazil mới thoát cốt hoàn hồn, trở lại hình hài của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới?

Không thể phủ nhận những nỗ lực của Kaka trong suốt thời gian qua. Anh miệt mài tập luyện, sẵn sàng làm siêu dự bị để chờ đợi cơ hội. Anh từ chối bao lời đề nghị để tiếp tục ở lại Real. Không phải vì lương bổng mà đó là danh dự, lòng tự trọng của người từng đoạt quả bóng vàng năm 2007. Việc được triệu tập vào đội tuyển ở tuổi 30 như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền vệ người Brazil. Kaka đã trở lại theo đúng cái cách của một “thiên thần”. Phóng khoáng, hào hoa nhưng không kém phần đĩnh đạc của bậc tiền bối. Có thể màn trình diễn ấn tượng của Kaka sẽ khiến Mourinho thay đổi cách nhìn về cậu học trò của mình. Nhưng đó là chuyện ở Real Madrid.

Kaka liên tiếp nổ súng tại đội tuyển Brazil - Ảnh: Internet

Còn ở ĐTQG Brazil thì đó lại là một câu chuyện khác. Kaka ghi bàn nhưng người làm nên chiến thắng lại là những cầu thủ trẻ như Oscar, Neymar… Việc triệu tập Kaka trở lại ĐTQG một lần nữa cho thấy HLV Menezes đang bế tắc trong việc lựa chọn nhân sự của mình. Dù Brazil không thiếu những nhân tài.

Bao năm qua người hâm mộ sứ Samba luôn khắc khoải chờ đợi ngày Selecao trở lại vị thế của một đấng đế vương. Nhưng thời gian qua đi sự chờ đợi ấy đã trở thành nỗi thất vọng tột cùng. Trước đây Selecao từng là “bạn hàng” của chức vô địch World Cup nhưng giờ đây nó lại là món hàng xa xỉ. Tụt xuống vị trí 14 trên BXH FIFA là một nỗi hổ thẹn đối với quốc gia xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới.

Dưới triều đại của mình Menezes đang cố gắng cải tổ bằng việc… gọi lại cựu binh KaKa. Con đường mòn thất bại mà bóng đá Brazil từng đi qua khi cầu cứu Ronaldinho, Fabiano, Fred. KaKa là cá nhân kiệt xuất nhưng thời của anh đã qua đi với những chấn thương liên tiếp. Anh trở lại và đã làm được gì đó. Nhưng liệu rằng sau 2 năm nữa khi World Cup được tổ chức tại quê nhà anh có còn giữ được phong độ hiện tại? Khi ấy thật khó để kỳ vọng vào cầu thủ với 32 tuổi xuân đang đè nặng dưới gót giày. Selecao sẽ lại thất bại theo phong cách cũ và mới. Mới với nhân tố và cũ với con đường dẫn đến thất bại.

Lúc này Menezes nên tiếp tục trung thành với chính sách trẻ hóa đội hình của mình. Nên tin vào những cầu thủ trẻ như Neymar, Oscar, Lucas… Cho dù kinh nghiệm là thứ mà những cầu thủ này còn thiếu, họ đã từng ngã gục trước ngai vàng khi để Mexico vượt mặt trong trận chung kết Olympic. Nhưng thất bại đó chính là bài học để họ trui rèn bản lĩnh. Và lúc này chỉ có những con người ấy mới có thể gánh vác sứ mệnh tìm lại ánh hào quang của bóng đá Brazil chứ không phải là KaKa.

(Bạn đọc: Jin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục