Có hai cột mốc đang ngự trị ở ĐT Ba Lan. Một Wlodzimierz Lubanski, chân sút tốt tốt nhất trong lịch sử của đội tuyển (44 bàn), và hai, Michael Zewlakow, người giữ kỷ lục số lần khoác áo (102). Nhưng đáng ngạc nhiên, cả 2 gương mặt này không thuộc hàng ngũ những tuyển thủ làm nên quá khứ tốt đẹp nhất cho Ba Lan ở cả 2 lần từng cán đích thứ 3 tại World Cup 1972 và 1984.
![]() |
Quả thực, World Cup với Ba Lan ít nhiều còn đọng lại nhiều thứ đáng để tự nào, tuy nhiên, tại giải lớn của châu lục, đất nước sản sinh ra thiên tài âm nhạc Chopin lại chưa một lần bước qua vòng bảng. EURO 2008, đó là kỳ EURO đầu tiên cho đến trước sự kiện năm nay Ba Lan được góp mặt, và họ kết thúc vòng bảng đúng với tư cách của kẻ lót đường.
Michel Platini, vị Chủ tịch của những quốc gia nhỏ, dựa trên chiến lược “cào bằng”, đã đem đến cho Ba Lan một đặc ân đáng quý. Đáp lại, người Ba Lan sẵn sàng gạt bỏ con sóng kinh tế để tổ chức chu đáo nhất có thể, trong khi tất cả cũng dường như đang dồn sức cho đội tuyển. Dù chỉ có hơn 1.000 người đến xem buổi tập của đội bóng, nhưng như phóng viên Alex O'Henley của UEFA nói thì đó là con số hiếm gặp ở quốc gia này.
Bước vào vòng bảng, Ba Lan còn được hưởng một ân huệ nữa là nằm ở bảng đấu khá dễ dàng. Sự kiện này đủ thắp lên hi vọng lần đầu tiên Ba Lan vượt qua vòng bảng ở các kỳ EURO. Một trong những lí do khiến tập thể đang được dẫn dắt bởi HLV Franciszek Smuda phải nỗ lực là thành tích của đội tuyển có ảnh hưởng cực lớn đến giới trẻ Ba Lan, dựa trên một thống kê xã hội học của tờ Metro. Là đội tuyển đứng thứ 62 trên BXH của FIFA mới được công bố, Ba Lan dưới sự nhìn nhận của nhiều chuyên gia, đang đối mặt với nhiều rủi ro phải dừng ngay ở vòng bảng như 2 đồng chủ nhà của kì EURO trước. Song với người dân nước này, họ không chỉ góp mặt để cho vui.















