Đội tuyển Anh: Thắng đấy nhưng đâu đã xong !

20:40 Thứ sáu 18/10/2013

(TinTheThao.com.vn) - Với chiến thắng cách biệt hai bàn trước Ba Lan hôm thứ tư, đội tuyển Anh đã hoàn thành nhiệm vụ đặt một vé đến Brazil mùa hè sang năm. Các cầu thủ hoan hỉ, còn ông Roy Hodgson thở phào như trút được cả núi áp lực. Cũng phải thôi, một đội tuyển tẩm cỡ và chuyên gây ồn ào trước bất kì giải đấu lớn nào như tuyển Anh mà không được tham dự World Cup thì đúng là thảm họa. Song, niềm vui ngắn chẳng tề gan. Người Anh thắng đấy nhưng đâu đã xong. Hãy còn cả mớ bòng bong đang bày ra trước mắt và chờ họ giải quyết.

1. Ai là thủ lĩnh tuyến giữa ?

Ngày trước, khi Lampard và Gerrard hãy còn ở đỉnh cao phong độ, việc sử dụng hai anh ra sao luôn làm đau đầu các nhà cầm quân. Người hâm mộ luôn tò mò xem Lampard hay Gerrard sẽ là người đá chính. Hoặc nếu đá chính thì vị trí trên sân của hai anh sẽ như thế nào. Nhiều giải đấu lớn trôi qua mà tuyển Anh vẫn vô duyên với các danh hiệu một phần cũng xuất phát từ việc các huấn luyện viên không thể giải quyết thấu đáo bài toán Gerrard – Lamprad.

Giờ đây, ở năm 2013 tức là chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kì World Cup lần thứ 20, giật mình mới nhận ra Gerrard và Lampard đã trở thành “lão tướng”. Lampard mang 34 “xuân xanh”, Gerrard thì kém hơn một tuổi. Thực tế họ vẫn đang là linh hồn của các câu lạc bộ mà mình thi đấu bất chấp tuổi tác đang ngày một nhiều. Song, vào mùa hè sang năm, khi mỗi người lại thêm một tuổi thì ai dám chắc Gerrard còn là Gerrard của hôm nay và Lampard vẫn sẽ là “Người không phổi”?

Gerrard – Lamprad. Ảnh: Internet

Hiện tại, tuyến giữa đội tuyển Anh không thiếu những nhân tài, đặc biệt là những tài năng trẻ. Có thể kể ra như Wilshere, Chamberlain, Cleverley và đặc biệt là tài năng trẻ mới nổi Townsend. Tuy nhiên, những con người ấy chưa ai đủ tài năng để làm “nhạc trưởng” cho cả tuyến tiền vệ vốn có quá nhiều cá tính như tuyển Anh. Cần nói thêm rằng, hạn chế của họ ở đây là vấn đề kinh nghiệm. Số lần được chinh chiến tại một giải đấu tầm cỡ như World Cup của các cầu thủ này gần như bằng không. Thế nên, việc tin tưởng vào những cựu binh hay làm cuộc cách mạng “trẻ hóa” sẽ là một bài toán hóc búa không dễ có lời giải với ông Roy Hogdson.

2. Ai chia lửa cho Rooney ?

Người Anh bao lâu nay luôn tự hào là vùng đất sản sinh ra những tiền đạo kiệt xuất. Trong giai đoạn mới chào đời của Premier League, người ta đã biết đến một Alan Shearer sát thủ. Sau Shearer lập tức có chiếc F1 Owen làm điên đảo nhiều hàng phòng ngự trứ danh trên thế giới. Nối tiếp thành công của Owen, ở Euro 2004, người ta lại được thấy một thần đồng mới xuất hiện, đó là Wayner Rooney. Từ đấy đến bây giờ, gần tròn một thập kỉ. Chỉ trừ khi Rooney chấn thương hoặc lĩnh án treo giò, không khi nào anh vắng mặt trong các lần triệu tập của đội tuyển. Ấy nhưng cũng thật đáng buồn cho người Anh, từ sau thần đồng Rooney, họ không còn cho ra đời bất cứ tiền đạo nào thuộc hàng “siêu sao” nữa. Người ta tự đặt hỏi: Cái tên Rooney sẽ còn được hô vang đến khi nào? Đến khi anh ta kiệt sức vì có quá nhiều gánh nặng trên đôi vai của mình ?

Điểm lại những anh tài trên hàng công của “Tam sư” giai đoạn hiện tại, hai cái tên đáng chú ý nhất là Sturridge và Welbeck. Trên lí thuyết, Welbeck là cầu thủ hợp lí hơn nếu ông Hodgson muốn xếp đá cặp cùng Rooney. Bởi ngoài việc làm tường khá tốt, Welbeck còn có lợi thế là đồng đội của “chàng hói” ở MU. Song có thể đặt niềm tin vào Welbeck được hay không lại là một chuyện khác. Với những ai hay theo dõi MU đều dễ dàng nhận thấy Welbeck không phải là mẫu tiền đạo sát thủ. Anh có thể thi đấu thăng hoa và ghi những “siêu phẩm”, nhưng khả năng nổ súng đều đặn thì Welbeck rất hạn chế. Phong cách thi đấu có phần bản năng của chàng tiền đạo này không ít lần đã khiến MU mất điểm một cách oan uổng.

Mặt khác, xét trên phong độ thì người chia lửa với Rooney hợp lí nhất thời điểm này phải là tiền đạo của Liverpool – Daniel Sturridge. Với phong độ chói sáng như đầu mùa giải năm nay, nhiều người tin chắc rằng, cặp Rooney – Sturridge mới là tương lai của tuyển Anh tại World Cup năm sau. Tuy nhiên, phải thực tế nhìn nhận rằng, dù phong độ không tốt bằng nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Welbeck là hơn hẳn Sturridge. Tính đến tháng 10/2013, số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của Sturridge vẫn chưa vượt qua con số 10. Nó quá khiêm tốn so với mặt bằng chung của đội tuyển Anh. Thiết nghĩ nếu muốn được ông Hogdson trao trọn niềm tin thì mùa giải này Sturridge phải đạt được một thành tích gì đó thật nổi bật. Một danh hiệu vua phá lưới giải Ngoại hạng chẳng hạn! Chỉ khi đó, cơ hội đá chính tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Sturridge mới trở nên sáng sủa và người Anh sẽ không còn canh cánh nỗi lo “Ai sẽ chia lửa cho Rooney?”

Đỗ Quốc Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục