Trong cuộc nói chuyện với đội bóng tại khách sạn ở Hertfordshire trước khi tất cả ra sân tập, ông Hodgson đã khéo léo dùng những lời… không ai bắt bẻ nổi. Đại đa số tuyển thủ mà ông chọn đều đã từng tham gia vòng loại. Để ủy lạo tinh thần, ông khẳng định tất cả họ đều xứng đáng với tấm vé EURO 2012 sau khi đã “cố gắng cật lực”. Để chiến dịch EURO sắp tới xuôi chèo mát mái, ông kêu gọi các học trò hãy cứ thoải mái với giải đấu chứ đừng tự đưa mình vào áp lực làm gì.
Nhưng nếu không có áp lực này thì vẫn có áp lực khác. Giới quan sát đã moi ra được 2 điều đáng bàn. Một là vị trí hậu vệ cánh phải của Glen Johnson. Có vẻ như anh chàng Liverpool này đã giấu tình trạng viêm ngón chân cho đến khi lên tuyển và điều đó đã khiến Hodgson không khỏi bực bội. Sau nhiều ngày liền không thể tập luyện mà chỉ chữa trị và chữa trị, các bác sĩ của đội tuyển Anh tin rằng Johnson sẽ 100% sẵn sàng vào thứ Sáu này. Tuy nhiên, thứ Sáu thì quá muộn cho trận giao hữu với Bỉ. Các báo Anh hôm qua loan tin: Nhiều khả năng trận đấu thứ Bảy này sẽ tiếp tục sử dụng Phil Jones và đó là cơ hội để anh ta giành hẳn suất hậu vệ phải về mình.
Điều đáng bàn thứ nhì là chuyện số áo. Chỉ cần liếc qua bản danh sách đăng ký, người ta cũng dễ dàng hình dung đội hình ưng bụng nhất của Hodgson bao gồm những ai. Đó là từ số 1 đến số 11: Joe Hart, Glen Johnson, Ashley Cole, Steven Gerrard, Cahill, Terry, Walcott, Lampard, Andy Carroll, Rooney, Ashley Young.
Ban huấn luyện đội tuyển Anh tất nhiên đã cẩn thận dặn dò giới báo chí rằng đừng quan trọng hóa những con số. Nhưng nói gì thì nói, để chen được vào thành phần hạng nhất, chắc là chỉ có Scott Parker (số 17) và Stewart Downing (số 19) mà thôi. Trung vệ Lescott (số 15) và Jagielka (18) khó có cửa với bộ đôi Cahill (5) - Terry (6). Tương tự, tiền đạo trẻ Welbeck (số 22) cũng có vẻ như đã mất suất vào tay Carroll (9), dù Welbeck trước đây không lâu vẫn còn được kỳ vọng rất nhiều.
Tất cả sẽ được xác nhận trong trận giao hữu Anh - Bỉ vào thứ Bảy này trên sân Wembley. Trong trận giao hữu tập huấn cuối cùng trước thềm EURO 2012, đội hình hạng nhất của Hodgson gồm những ai - và không có những ai - sẽ lộ ra trọn vẹn.
![]() |
| Những người cuối cùng hội quân Lampard,John Terry, Ashley Cole |
Nhưng nếu không có áp lực này thì vẫn có áp lực khác. Giới quan sát đã moi ra được 2 điều đáng bàn. Một là vị trí hậu vệ cánh phải của Glen Johnson. Có vẻ như anh chàng Liverpool này đã giấu tình trạng viêm ngón chân cho đến khi lên tuyển và điều đó đã khiến Hodgson không khỏi bực bội. Sau nhiều ngày liền không thể tập luyện mà chỉ chữa trị và chữa trị, các bác sĩ của đội tuyển Anh tin rằng Johnson sẽ 100% sẵn sàng vào thứ Sáu này. Tuy nhiên, thứ Sáu thì quá muộn cho trận giao hữu với Bỉ. Các báo Anh hôm qua loan tin: Nhiều khả năng trận đấu thứ Bảy này sẽ tiếp tục sử dụng Phil Jones và đó là cơ hội để anh ta giành hẳn suất hậu vệ phải về mình.
Điều đáng bàn thứ nhì là chuyện số áo. Chỉ cần liếc qua bản danh sách đăng ký, người ta cũng dễ dàng hình dung đội hình ưng bụng nhất của Hodgson bao gồm những ai. Đó là từ số 1 đến số 11: Joe Hart, Glen Johnson, Ashley Cole, Steven Gerrard, Cahill, Terry, Walcott, Lampard, Andy Carroll, Rooney, Ashley Young.
Ban huấn luyện đội tuyển Anh tất nhiên đã cẩn thận dặn dò giới báo chí rằng đừng quan trọng hóa những con số. Nhưng nói gì thì nói, để chen được vào thành phần hạng nhất, chắc là chỉ có Scott Parker (số 17) và Stewart Downing (số 19) mà thôi. Trung vệ Lescott (số 15) và Jagielka (18) khó có cửa với bộ đôi Cahill (5) - Terry (6). Tương tự, tiền đạo trẻ Welbeck (số 22) cũng có vẻ như đã mất suất vào tay Carroll (9), dù Welbeck trước đây không lâu vẫn còn được kỳ vọng rất nhiều.
Tất cả sẽ được xác nhận trong trận giao hữu Anh - Bỉ vào thứ Bảy này trên sân Wembley. Trong trận giao hữu tập huấn cuối cùng trước thềm EURO 2012, đội hình hạng nhất của Hodgson gồm những ai - và không có những ai - sẽ lộ ra trọn vẹn.
Trần Quang |
00:00 30/11/-0001















