Bình luận trên tờ Daily Mail, Jamie Carragher đã chỉ trích thậm tệ những cầu thủ Anh. Cựu trung vệ của Liverpool viết: “Họ quá mềm yếu. Càng nghĩ, tôi càng thấy bị sỉ nhục sau thất bại của đội tuyển Anh trước Iceland.
![]() |
Đó là những gì mà những cầu thủ Anh đang được nhào nặn thành. Học viện Generation đã khiến các cầu thủ quá mềm yếu cả về thể chất lẫn tâm lý. Tôi đã thấy những điều khủng khiếp khi cơn ác mộng của người Anh khép lại trong thảm họa và sự đổ lỗi.
HLV Roy Hodgson đã từ chức ở ĐT Anh. Đó là việc tất yếu bởi ông ấy chẳng có cửa ở lại sau thất bại ở EURO 2016 nhưng những cầu thủ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
Ngay từ bé, những cầu thủ Anh đã được cha mẹ chở đến học viện đào tạo trên những chiếc xe hơi sang trọng. Họ được thi đấu trên những mặt sân chất lượng tốt và được chăm chút mỗi ngày để chỉ tập trung vào sự nghiệp bóng đá. Chúng tôi muốn tạo ra những người đàn ông chơi bóng nhưng không, sản phẩm của lò đào tạo chỉ là những đứa trẻ.
Cuộc sống quá dễ dàng, những cầu thủ được nuông chiều từ nhỏ. Họ được sống trong nhung lụa. Thậm chí, ngay cả những đứa trẻ 12,13 tuổi cũng có người đại diện riêng. Tại sao?
Tôi đã tới Nam Phi vào năm 2010 và nghe được rất nhiều lời phàn nàn về phương pháp huấn luyện của HLV Capello, về khí hậu ở nơi đây, về việc cơ sở đào tạo không đủ tiêu chuẩn. Cái quái gì vậy? Họ gần như không thể tìm cách thích nghi với những trở ngại. Cuối cùng, chúng tôi đã bị loại sớm ở giải đấu đó.”















