Đội trưởng Kienlongbank Kiên Giang Lưu Ngọc Hùng: Lãnh đạo Kienlongbank Kiên Giang trốn nợ rất giỏi

13:39 Thứ sáu 13/09/2013

Ngọc Hùng cùng các đồng đội đã quá chán ngán với cảnh lãnh đạo đội trốn mất tăm, không đả động gì tới chuyện trả nợ. Song song với việc chuẩn bị khởi kiện, các cầu thủ K.Kiên Giang cũng đang tìm cho mình một bến đỗ mới.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Làm lãnh đạo mà mất uy tín quá

- PV: Xin chào, vừa rồi nghe nói cầu thủ K.Kiên Giang lên nhà GĐĐH Trương Thanh Hồng đòi tiền. Chuyện ấy cụ thể thế nào?

Lưu Ngọc Hùng: Xác thực là có chuyện đó. Sáng ngày 10/9, sau khi chờ đợi quá lâu anh em chúng tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Gọi điện cho anh Năm Hồng mãi mà anh ấy hoặc tắt máy, hoặc không dám nghe máy, lên công ty cũng không gặp nên chúng tôi tìm đến nhà. Khi ấy, gặp anh Năm Hồng đang ngồi quán cà phê kế nhà nên chúng tôi vào nói chuyện luôn. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.

- Chuyện ghi giấy nợ thì thế nào?

Lưu Ngọc Hùng

Anh Năm Hồng gặp chúng tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy nói trả nợ không phải việc của anh ấy, cũng chẳng biết khi nào có tiền. Sau anh ấy nói để đưa giấy thanh lý cho anh em rồi ghi giấy nợ. Nhưng giấy nợ chỉ ghi “khi nào có tiền sẽ trả” như thế thì ai dám nhận. Giấy nợ phải ghi rõ cụ thể giời gian trả nợ cùng điều khoản phạt chứ, mà điều này thì anh Năm Hồng lại không dám viết. Tôi biết trước đó anh Năm Hồng từng dùng chiêu này với 3 ngoại binh, cũng viết y chang vậy. Nhưng chúng tôi đá bóng lâu năm rồi, ai đáng tin phải nhìn kỹ. K.Kiên Giang đã có phốt từ mùa trước, cũng dùng chiêu viết giấy nợ và đến giờ vẫn chưa trả được.

- Và rồi bọn anh kéo đến công ty Chủ tịch K.Kiên Giang Trần Thọ Thắng?

Lúc ngồi với chúng tôi, anh Năm Hồng luôn miệng nói rằng anh ấy chỉ là người đi làm công thôi, người quyết định là anh Thắng. Rồi ông ấy nhắn địa chỉ cho bọn tôi đến công ty. Giờ anh Năm Hồng đã nói đến thế, nếu không đến công ty anh Thắng thì chúng tôi làm gì? Khi đó, anh Năm Hồng có hứa 14h chiều sẽ đi cùng nhưng đến giờ lại biến mất tăm. Đến công ty chúng tôi lại bị tránh mặt. Không rõ là anh Hồng có báo trước cho anh Thắng không. Kể cũng lạ, chuyện lớn như vậy mà vẫn trốn mặt với anh em cầu thủ được.

Chưa bao giờ bóng đá dễ chán nản như bây giờ

Trước khi kết thúc giải, Chủ tịch Trần Thọ Thắng từng tiết lộ sẽ cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL gặp với lãnh đạo Tỉnh ủy và UBDN tỉnh Kiên Giang để tìm giải pháp tài chính cho CLB. Ông cho biết: “Từ đầu mùa giải CLB đã xin ý kiến và nhận được chủ trương của Tỉnh ủy cũng như ủy ban về nguồn ngân sách hỗ trợ CLB. Khoản tiền 7-8 tỷ đồng nợ lúc này thực tế đã được tính vào số tiền ngân sách dự kiến tỉnh gửi xuống và đã được dự chi từ đầu năm rồi”. Chỉ là chẳng hiểu vì sao đến tận lúc này, bất kể dư luận lớn tiếng phản đối lãnh đạo K.Kiên Goang bao gồm cả ông Thắng vẫn im lặng, chưa lên tiếng giãi bày chuyện tiền bạc.
- Đến thời điểm này, tổng số tiền K.Kiên Giang đang nợ anh là bao nhiêu?

Với riêng cá nhân tôi, K.Kiên Giang đang nợ 240 triệu đồng tiền lót tay và 46 triệu tiền lương 2 tháng 7 và 8. Còn những khoản tiền khác như tiền ăn, tiền thưởng tôi chưa tính vào đây. Tính cho cả đội thì tiền thưởng 2 trận là 600 triệu, tiền ăn còn thiếu là 300 triệu. Khoản lót tay thì nhiều, mỗi người bao nhiêu tôi không rõ. Cái thời cuộc thế này không hy vọng lấy lại được những khoản ấy. Chuyện liên quan đến danh dự của tỉnh mà người ta còn trốn chui trốn lủi được.

- Sau trận gặp B.Bình Dương, HLV Lại Hồng Vân đã khất nợ với cả đội. Khi ấy lãnh đạo K.Kiên Giang không đi cùng đội sao?

Đó là chuyện ngày thứ Tư trước trận gặp B.Bình Dương, chủ tịch Trần Thọ Thắng đã mở bữa tiệc liên hoan với cả đội. Tại đấy anh Thắng đã hứa như đinh đóng cột sẽ có tiền cho anh em trước khi đá với B.Bình Dương, nếu không đủ 100% tiền đang thiếu thì cũng phải 90%. Nghe như vậy, chúng tôi tin. Ai ngờ đi lên Gò Đậu không thấy lãnh đạo, đến sát trận cũng chẳng thấy tăm hơi. Gặng hỏi thầy Vân mới buồn bã chuyển lời các sếp ấy rằng “do gấp gáp nên không kịp chuyển tiền trước lễ quốc khánh 2/9. Hẹn sau lễ, chậm nhất là một vài ngày sẽ có tiền đủ cho anh em”.

Không kể lần kéo lên nhà, lần gần nhất anh gặp ông Hồng, ông Thắng là khi nào?

Lâu quá tôi không nhớ. Chắc là thời điểm phát 50% tiền lót tay cho anh em. Bình thường đừng nói gặp mà gọi điện cũng không được nữa kìa.

- Là đội trưởng, hẳn anh em cũng trao đổi và chia sẻ nhiều, theo Hùng nếu K.Kiên Giang lúc này trả đủ tiền và đề nghị đá tiếp thì mọi người sẽ cân nhắc chứ?

Đến lúc này theo tôi biết thì cả đội đều đã hết hợp đồng. Suốt thời gian qua anh em đều bằng nỗ lực, qua các kênh của mình liên hệ các đội bóng khác hết rồi. Nếu Kiên Giang trả đủ tiền và bảo ở lại đá cũng khó ở lại. Mà tôi nghĩ trước tiên phải đặt câu hỏi là liệu K.Kiên Giang có còn đá ở mùa tới hay không. Riêng cá nhân tôi, tôi không nghĩ đến chuyện ở lại. Nói thật, chán và nản lắm rồi.

Tôi sai lầm khi về Kiên Giang. Ban đầu, tôi có những lựa chọn khác nhưng rồi quyết định về đây vì là quê vợ. Tôi dọn nhà đem cả gia đình về Rạch Giá ở, để mọi người gần nhà ngoại đặng sum vầy và có những kế hoạch dài hơi kinh doanh tại đây. Nhưng rồi những chuyện lùm xùm lớn nhỏ, đặc biệt việc bị loại khỏi đội hình đi Ninh Bình đã khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Người ta nghĩ tôi có nguy cơ bán độ hay sao lại không cho tôi đi ra Ninh Bình đá dù đó là trận chung kết của cả mùa giải và tôi là đội trưởng. Không thể vì tôi từng đá cho V.Ninh Bình và là đội trưởng V.Ninh Bình mà suy luận vậy được. Không thể lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử vậy được. Tôi sẽ rời K.Kiên Gang. Hiện tại cũng có một vài CLB liên hệ nhưng tôi đang cân nhắc. Thậm chí không loại trừ khả năng tôi giải nghệ. Bóng đá bây giờ, chán lắm rồi!

Sau khi được toàn đội giao trách nhiệm, đội trưởng Lưu Ngọc Hùng đã liên hệ với luật sư để chuẩn bị những thủ tục cần thiết nhằm đánh động đến các cấp có trách nhiệm. Ngày 11/9, luật sư của văn phòng luật Sài Gòn Việt Nam đã xuống Kiên Giang và thu thập mọi dữ liệu cần thiết cũng như hoàn tất các thủ tục ủy quyền và giao toàn bộ giấy tờ liên quan lên Sài Gòn. Luật sư Nguyễn Minh Thuận (đoàn luật sư TP.HCM) và là chủ của công ty luật Sài Gòn Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vừa thu thập các dữ liệu. Việc xem xét chắc sẽ tốn vài ngày và dự kiến phải sang đầu tuần sau mới chính thức có công văn gửi lên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng như VFF, VPF. Các cầu thủ đã gửi giấy ủy quyền cho chúng tôi và việc khiếu kiện sẽ là chắc chắn”.
Tiểu Phụng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục