Tại giải U-League vòng loại niềm Nam năm 2013, ở phần thi Cheerleading, bên cạnh bài nhảy công phu của ĐH Quốc Tế, bài nhảy với những kĩ thuật khó của ĐH Công Nghiệp thì khán giả không khỏi ấn tượng với bài thi của ĐH Luật TpHCM. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tiết mục đó đều do một tay đội trưởng Phan Lê Kim Ngân (tên thân mật là Milan) biên đạo, thiết kế trang phục, lựa chọn nhạc. Cô gái nhỏ này là gương mặt quen thuộc của cả ba mùa U-League. Ba năm tham gia giải với vai trò một Cheerleader, ba năm gắn bó với Cheerleading là ba năm Milan thấy “mình trưởng thành và lớn lên”.
Những ngày đầu đầy khó khăn
Đam mê nhảy từ nhỏ nhưng tham gia vào đội hình của ĐH Luật mùa đầu tiên U-League năm 2010, Cheerleading lúc này với Milan đơn giản là sự “tò mò về những bài nhảy cổ vũ sôi động mình đã xem trong phim “High School Musical”. Sau khi được HLV người Thái Lan về tập huấn cho cả đội thì lúc này, cô bạn chính thức bị Cheerleading “quyến rũ”.
Với những kiến thức cơ bản mà HVL truyền đạt, Milan phải lên mạng tìm thêm thông tin, xem clip của nước ngoài rất nhiều vì ở Việt Nam chưa có chính thức một tổ chức nào về Cheerleading. Tiếp đến là những ngày tháng tập luyện đầy gian nan, vất vả. “Những ngày đầu luyện tập, cơ thể mình chưa quen với cường độ vận động cao nên luôn đau ê ẩm, nhức mỏi đến nỗi cười mà cũng đau cơ bụng nữa,” Kim Ngân chia sẻ.
![]() |
| Đội Cheerleading ĐH Luật TpHCM, Milan cầm bảng chữ A. Ảnh: Thế Tài. |
“Ác mộng” nhất với cô bạn có lẽ là khi tập xoạc chân - động tác đòi hỏi sự mềm dẻo: “Nhiều lúc mình vừa đau vừa nản, chỉ muốn gào toáng lên rồi bỏ cuộc thôi”. Hay những lúc tập lên tháp, tập bay-những động tác đầy mạo hiểm mà đội trưởng “hạt tiêu” chia sẻ là: “Làm xong, đứng được xuống đất rồi mình vẫn còn thấy run. Với những động tác như thế, chấn thương cũng như ‘cơm bữa’.”
Cheerleading là môn thể thao đồng đội vì nó đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Vì thế, chỉ cần một người nghỉ tập là cả đội cũng phải nghỉ, một người quên động tác là bài nhảy có nguy cơ bị “bể”. Thế nhưng, trong lúc tập luyện cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng khiến cô bạn nhỏ phải “ra tay” giải quyết. Bạn Trà Giang (thành viên đội, SV Khoa Luật quốc tế) “nói xấu” đội trưởng: “Gần ngày thi là mặt chị Milan lúc nào cũng như bà già”. Rồi đến những động tác khó, cả đội ai cũng nản…
Nói về những khó khăn, Kim Ngân cũng chia sẻ thêm: “Mùa U-League vào cuối năm, khi đó tụi mình đang trong giai đoạn thi giữa kì nhưng cũng cố gắng sắp xếp thời gian để tập. Rồi vì cả đội ai cũng bận nên phải tập buổi tối, nhiều hôm về nhà khuya, mẹ gọi điện toàn thở dài lo cho mình nhưng cũng động viên mẹ rồi lại cố gắng đi ôn bài.”
Gian nan hành trình đến U-League 2013
U-League 2013 có lẽ là cuộc thi khó quên nhất đối với Milan vì hành trình đến nhà thi đấu Tân Bình của cô và đồng đội trải đầy mồ hôi, nước mặt và thậm chí là máu.
Ba tuần có lẽ là thời gian ngắn kỉ lục cho việc xây dựng và tập luyện một bài nhảy nhưng sự thực đó là thời gian mà Milan có. Khó khăn hơn, năm nay đội hình của ĐH Luật TpHCM có 2/3 là các thành viên mới nên phải mất hơn một tuần để các bạn có thể làm quen với những động tác cơ bản. Thậm chí khi còn 10 ngày nữa là đến thời gian thi thì trong một lần tập luyện, cô bạn còn bị ngã và chấn thương ở chân nghiêm trọng, không thể luyện tập. Rồi phải một mình tất bật tập luyện cho mọi người, lo dựng bài, ghép nhạc, thiết kế quần áo…
“Thời gian đó mình gần như bế tắc, tuyệt vọng luôn,” Kim Ngân tiết lộ khoảng thời gian khó khăn nhất của cô.
Và vượt lên tất cả
Chính nhờ sự đam mê và trách nhiệm với toàn đội, vượt lên trên mọi khó khăn, Milan đã cùng đội Cheerleading của ĐH Luật TpHCM có một màn trình diễn tốt lại U-League. Những ngày chấn thương, cô bạn vẫn tập tễnh đến quan sát, hướng dẫn mọi người đồng thời tích cực chữa trị vết thương. Bạn Nhi (thành viên của đội) chia sẻ: “Ai cũng bảo nhau nhìn Milan mà cố gắng vì toàn đội.” Bạn Trà Giang cũng nói: “Dù chị có khó tính nhưng mình biết chị chỉ vì lo lắng cho toàn đội”. “Hoàn thành xong bài thi, mình chỉ biết ôm lấy cả đội mà ăn mừng, hú hét cho đã thôi.” Milan nhớ lại khi thi xong.
“Hơn cả một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, Cheerleading dạy mình rất nhiều bài học về cuộc sống.”
Vì Cheerleading có nghĩa là nhưng người cổ vũ, hoạt náo viên, nên trước tiên Cheerleader phải là những người luôn vui vẻ, hoạt bát. Từ ngày tham gia Cheerleading, Milan cũng vì thế mà luôn rạng rỡ, lạc quan hơn: “Như thế mình mới có thể mang đến cảm hứng cho người khác chứ.”
Cheerleading cũng dạy cho Kim Ngân sự kiên trì, bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Ngân cho biết: “Những lúc chấn thương, cứ nhớ đến cảm giác được biểu diễn, được nhảy, được bay, được hô cổ vũ là mình lại dặn lòng phải cố gắng.”
Điều mà cô bạn đội trưởng này thấm thía nhất khi đến với Cheerleading là tinh thần đồng đội. Cùng nhau luyện tập, cùng nhau thi đấu, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn thử thách, đội Cheerleading ĐH Luật TpHCM đã thực sự trở thành một gia đình, những người bạn thân thiết, gắn bó với Milan.
Cô bạn cũng mong muốn Cheerleading Việt Nam có thể ngày càng phát triển hơn nữa đồng thời khuyến khích các bạn trẻ đam mê chinh phục Cheerleading.
“Năm nay là năm cuối mình có cơ hội tham gia U-League nên muốn ‘còn chút gì để nhớ với Cheerleading’,” nói đến đây cô bạn có vẻ buồn, chắc bởi dù đam mê, nhiệt huyết nhưng Milan vẫn chưa thể cùng đồng đội tiến xa ở U-League.
Hãy cùng chúc cho đội trưởng “hạt tiêu” và đồng đội của mình có thể vượt qua được vòng loại miền Nam U-League năm 2013 và tiến xa hơn cùng Cheerleading nhé!















