Đội tuyển Hy Lạp được biết đến nhiều nhờ cú knock-out ngoạn mục hạ đo ván những chú gấu Nga để vượt qua giông tố, giành tấm vé vào chơi tứ kết.
![]() |
| Thủ môn Chalkias từng dính chấn thương nặng hồi năm ngoái |
Bị đánh giá thấp, đội hình lại chẳng có ngôi sao, nhưng phẩm chất kiên gan, bền chí, vươn lên trong gian khó dường như đã ăn sâu trong tiềm thức của rất nhiều thành viên Hy Lạp.
Lấy ví dụ về thủ thành Michalis Sifakis. Anh là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của HLV Fernando Santos xuyên suốt chiến dịch vòng loại Euro 2012. Nhưng tháng 9/2011, Sifakis dính chấn thương đầu gối khá nặng, phải rời xa sân cỏ nửa năm.
Anh dành cả mùa đông năm ngoái tập hồi phục ở trung tâm vật lý trị liệu tại thành phố Antwerp (Bỉ). Miệt mài chuyên tâm điều trị, anh đã giành chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian và sẵn sàng cho vòng chung kết Euro 2012.
Điều tương tự cũng xảy ra với tiền vệ nhỏ con Sotiris Ninis. Ngay sau khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Israel hồi tháng 9 năm ngoái, Ninis bị đứt dây chằng đầu gối và buộc phải lên bàn mổ. Anh cũng phải mất vài tháng chữa trị mới có thể quay trở lại sân cỏ.
Hậu vệ cánh trái Giorgos Tzavellas đã trải qua mùa bóng khó khăn ở Eintracht Frankfurt. Nhưng rồi anh quyết định chuyển sang AS Monaco (giải hạng 2 Pháp) để tìm kiếm cơ hội đá chính.
Tại môi trường mới, nỗ lực chăm chỉ tập luyện và thi đấu của Tzavellas đã được HLV Santos ghi nhận. Cuối cùng, anh cũng có tên trong danh sách đến Ba Lan & Ukraina.
![]() |
| Karagounis chơi không tốt ở màu áo CLB mùa 2011/12 |
Đội trưởng Hy Lạp - Giorgos Karagounis đến Euro sau một mùa bóng thất vọng trong màu áo CLB. Tại Panathinaikos, anh chỉ được đá 730 phút tại giải vô địch Hy Lạp, với 21 lần bị thay ra trong 25 trận tham dự.
Tháng 10 năm ngoái, Vassilis Torossidis cũng gặp rắc rối với chấn thương lưng (khi Hy Lạp gặp Croatia). Tiếp đó, anh còn bị gãy tay sau trận bán kết cúp Hy Lạp với OFI Crete.
Vận hạn vẫn chưa thôi đeo bám cầu thủ thuận chân trái này. Cách đây một tháng, anh bị đau đầu gối ở cuộc đấu giao hữu gặp Slovenia. Tuy nhiên, bỏ lại đằng sau cơn ác mộng chấn thương, Torossidis vẫn xuất sắc giành cú đúp danh hiệu cùng Olympiacos và bay sang Ba Lan cùng đồng đội.
Những năm gần đây, rất nhiều cầu thủ Hy Lạp phải chiến đấu với khó khăn để tìm kiếm thành công. Nó gần như trở thành bản năng sống thứ hai của họ. Sinh ra là để chiến đấu!
















