| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
![]() |
Quả thực, không mất quá nhiều thời để Rooney chiếm lĩnh vị trí “Đô đốc” trên con thuyền M.U. Có những thời điểm “Gã Shrek” chiếm hơn một nửa sức mạnh “Quỷ đỏ” và thường xuyên là tâm điểm mọi sự chú ý. Nhưng, 9 năm liệu có quá dài cho một thủ lĩnh? Đã đến lúc Sir Alex thay đổi thói quen. Và Rooney, anh cũng nên như thế…
Vẫn biết M.U là một cái tên có sức hút hàng đầu thế giới và ai cũng muốn được khoác lên mình chiếc áo đỏ. Và phải ra đi trong tư thế một kẻ thất bại rõ ràng là không ai mong muốn. Nhưng với R10, anh buộc phải chấp nhận điều đó, để cứu lấy sự nghiệp của chính mình. Nếu cần một lời khuyên, anh hãy học theo thần tượng Robert Downey Jr., ngôi sao của serie của Người Sắt.
Từng được đề cử Oscar với vai diễn trong phim Chaplin năm 1993, trong suốt 15 năm Downey bị loại bỏ ra khỏi các vai diễn hạng A. Không còn cách nào khác, Downey phải làm lại từ đầu bằng những bộ phim truyền hình và sau đó đến với dòng phim popcorn (giải trí). Bắt đầu bằng loạt phim Ally McBeal và hiện tại là Người sắt (trong vai Tony Stark), không chỉ là một ngôi sao, Downey giờ đã trở thành siêu sao cỡ bự và liên tục “đốt cháy” các rạp trên thế giới.
Trước mắt Rooney, PSG đang vẫy gọi. Đội bóng nước Pháp thua xa M.U về danh tiếng nhưng đó chắc chắn là môi trường tốt “gã Shrek” trở lại với vị thế tiền đạo hàng đầu nước Anh, thay vì quần thảo như một gã công nhân nơi tuyến giữa. “Đổi mới cho tất cả”, đó chính là khẩu hiệu quảng cáo của Nissan Motor mà Downey là người viết ra. Vậy thì còn chờ gì nữa, Rooney! Hãy đổi mới để lại là một “Đô đốc”.
Vịnh Nghi |
00:00 30/11/-0001
















