Thủ môn: Yann Sommer (Basel)
Basel quả là hiện tượng thú vị tại Champions League năm nay. Sau khi đá bay MU để giành quyền đi tiếp tại vòng bảng, Basel lại vừa gây chấn động tại lượt đi vòng 1/8 khi quật ngã Bayern Munich (1-0), một ông lớn trong làng bóng đá châu Âu. Yann Sommer là công thần số một trong chiến thắng vô cùng ấn tượng trên sân St. Jakob-Park khi thi đấu xuất thần, cản phá hàng loạt các pha dứt điểm nguy hiểm của Bayern, đặc biệt là hai cú sút tưởng như đã ăn chắc của Ribery.
Hậu vệ phải: Markus Steinhofer (Basel)
Thật may cho Basel khi Markus Steinhofer kịp thời hồi phục chấn thương và góp mặt trong cuộc thư hùng cùng Bayern. Hậu vệ phải sinh năm 1986 đã chơi tuyệt hay, khiến mũi tấn công bên trái của đội bóng nơi anh sinh ra bế tắc, bó tay chịu chết trên đất Thụy Sỹ.
Hậu vệ trái: Tomas Hubocan (Zenit)
Tomas Hubocan đã chơi quá xuất sắc, góp công lớn giúp Zenit ngược dòng hạ Benfica. Không chỉ đánh bật các mũi nhọn tấn công của đội khách, hậu vệ người Slovakia còn là chủ nhân đường chuyền giúp Shirokov gỡ hòa 1-1 ở phút 27.
Trung vệ: Bakary Kone (Lyon)
Vừa trở về từ CAN nhưng Bakary Kone không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hậu vệ người Bờ Biển Ngà chơi tuyệt hay, chỉ huy hàng thủ đánh bật mọi pha tấn công của APOEL, giúp Lyon có được chiến thắng tối thiểu trên sân nhà để chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Champions League.
Trung vệ: Paulo Jorge (APOEL)
Vừa trở lại sau chấn thương nhưng Paulo Jorge không hề có dấu hiệu sa sút phong độ, trở thành thủ lĩnh trong cả lối chơi và tinh thần của CLB APOEL. Đáng tiếc, sự xuất sắc của một mình Paulo Jorge là chưa đủ, đội bóng của anh vẫn gục ngã trên sân Stade de Gerland.
Tiền vệ: Roman Shirokov (Zenit)
Roman Shirokov được Goal bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Zenit và Benfica (8,5 điểm). Tiền vệ người Nga đã giúp Zenit gỡ hòa 1-1 chỉ 7 phút sau khi bị Benfica vượt lên dẫn trước và khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn khoảng 2 phút, chính anh là người giúp đội bóng của Nga ấn định chiến thắng 3-2.
Tiền vệ: Kevin-Prince Boateng (Milan)
Tưởng như Kevin-Prince Boateng sẽ không thể ra sân vì chấn thương thì đúng phút chót, anh kịp bình phục để được góp mặt trong đội hình xuất phát. Chính Kevin-Prince Boateng là người đã ghi bàn mở tỷ số bằng một cú đỡ ngực và dứt điểm cực kỳ dũng mãnh, giúp Milan hủy diệt Arsenal 4-0 tại San Siro, gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết Champions League.
Tiền vệ: Andre Ayew (Marseille)
Chỉ cần 15 phút có mặt trên sân, Andre Ayew đã trở thành người hùng của Marseille. Chính cầu thủ chạy cánh người Ghana đã có pha đánh đầu hạ gục thủ thành Julio Cesar trong thời gian bù giờ, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Marseille đả bại Inter tại thánh địa Stade Velodrome.
Tiền đạo: Ezequiel Lavezzi (Napoli)
Bất ngờ bị Chelsea vượt lên dẫn trước, nhưng Napoli đã chiến đấu kiên cường, vùi dập đối thủ 3-1 để đặt một chân vào tứ kết. Trong màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng chủ sân San Paolo, công lao không nhỏ thuộc về Ezequiel Lavezzi. Chân sút người Argentina giúp Napoli gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp một và cũng chính anh là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.
Tiền đạo: Ibrahimovic (Milan)
Ibrahimovic được đánh giá cao không chỉ bởi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 mà bởi khả năng di chuyển hút sự chú ý của các hậu vệ Arsenal và làm tường cho các đồng đội. Trận đấu với giữa Milan và Arsenal có thể coi là màn trình diễn ấn tượng nhất của chân sút người Thụy Điển ở các giải đấu châu Âu dành cho CLB.
Tiền đạo: Alexis Sanchez (Barcelona)
Messi chơi ấn tượng, nhưng Sanchez mới là ngôi sao được Goal đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Leverkusen và Barca. Tiền đạo người Chile đã lập cú đúp, giúp các nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 3-1 ngay trên đất Đức, đặt một chân vào tứ kết Champions League.
![]() |
Basel quả là hiện tượng thú vị tại Champions League năm nay. Sau khi đá bay MU để giành quyền đi tiếp tại vòng bảng, Basel lại vừa gây chấn động tại lượt đi vòng 1/8 khi quật ngã Bayern Munich (1-0), một ông lớn trong làng bóng đá châu Âu. Yann Sommer là công thần số một trong chiến thắng vô cùng ấn tượng trên sân St. Jakob-Park khi thi đấu xuất thần, cản phá hàng loạt các pha dứt điểm nguy hiểm của Bayern, đặc biệt là hai cú sút tưởng như đã ăn chắc của Ribery.
Hậu vệ phải: Markus Steinhofer (Basel)
Thật may cho Basel khi Markus Steinhofer kịp thời hồi phục chấn thương và góp mặt trong cuộc thư hùng cùng Bayern. Hậu vệ phải sinh năm 1986 đã chơi tuyệt hay, khiến mũi tấn công bên trái của đội bóng nơi anh sinh ra bế tắc, bó tay chịu chết trên đất Thụy Sỹ.
Hậu vệ trái: Tomas Hubocan (Zenit)
Tomas Hubocan đã chơi quá xuất sắc, góp công lớn giúp Zenit ngược dòng hạ Benfica. Không chỉ đánh bật các mũi nhọn tấn công của đội khách, hậu vệ người Slovakia còn là chủ nhân đường chuyền giúp Shirokov gỡ hòa 1-1 ở phút 27.
Trung vệ: Bakary Kone (Lyon)
![]() |
Vừa trở về từ CAN nhưng Bakary Kone không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hậu vệ người Bờ Biển Ngà chơi tuyệt hay, chỉ huy hàng thủ đánh bật mọi pha tấn công của APOEL, giúp Lyon có được chiến thắng tối thiểu trên sân nhà để chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Champions League.
Trung vệ: Paulo Jorge (APOEL)
Vừa trở lại sau chấn thương nhưng Paulo Jorge không hề có dấu hiệu sa sút phong độ, trở thành thủ lĩnh trong cả lối chơi và tinh thần của CLB APOEL. Đáng tiếc, sự xuất sắc của một mình Paulo Jorge là chưa đủ, đội bóng của anh vẫn gục ngã trên sân Stade de Gerland.
Tiền vệ: Roman Shirokov (Zenit)
Roman Shirokov được Goal bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Zenit và Benfica (8,5 điểm). Tiền vệ người Nga đã giúp Zenit gỡ hòa 1-1 chỉ 7 phút sau khi bị Benfica vượt lên dẫn trước và khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn khoảng 2 phút, chính anh là người giúp đội bóng của Nga ấn định chiến thắng 3-2.
Tiền vệ: Kevin-Prince Boateng (Milan)
![]() |
Tưởng như Kevin-Prince Boateng sẽ không thể ra sân vì chấn thương thì đúng phút chót, anh kịp bình phục để được góp mặt trong đội hình xuất phát. Chính Kevin-Prince Boateng là người đã ghi bàn mở tỷ số bằng một cú đỡ ngực và dứt điểm cực kỳ dũng mãnh, giúp Milan hủy diệt Arsenal 4-0 tại San Siro, gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết Champions League.
Tiền vệ: Andre Ayew (Marseille)
Chỉ cần 15 phút có mặt trên sân, Andre Ayew đã trở thành người hùng của Marseille. Chính cầu thủ chạy cánh người Ghana đã có pha đánh đầu hạ gục thủ thành Julio Cesar trong thời gian bù giờ, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Marseille đả bại Inter tại thánh địa Stade Velodrome.
Tiền đạo: Ezequiel Lavezzi (Napoli)
Bất ngờ bị Chelsea vượt lên dẫn trước, nhưng Napoli đã chiến đấu kiên cường, vùi dập đối thủ 3-1 để đặt một chân vào tứ kết. Trong màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng chủ sân San Paolo, công lao không nhỏ thuộc về Ezequiel Lavezzi. Chân sút người Argentina giúp Napoli gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp một và cũng chính anh là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.
Tiền đạo: Ibrahimovic (Milan)
Ibrahimovic được đánh giá cao không chỉ bởi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 mà bởi khả năng di chuyển hút sự chú ý của các hậu vệ Arsenal và làm tường cho các đồng đội. Trận đấu với giữa Milan và Arsenal có thể coi là màn trình diễn ấn tượng nhất của chân sút người Thụy Điển ở các giải đấu châu Âu dành cho CLB.
Tiền đạo: Alexis Sanchez (Barcelona)
![]() |
Messi chơi ấn tượng, nhưng Sanchez mới là ngôi sao được Goal đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Leverkusen và Barca. Tiền đạo người Chile đã lập cú đúp, giúp các nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 3-1 ngay trên đất Đức, đặt một chân vào tứ kết Champions League.
Lam Anh |
00:00 30/11/-0001


















