
Trong bóng đá, câu thành ngữ “dao mổ trâu giết gà” thường được dùng để nói về việc dùng nguồn lực quá mức cần thiết cho một nhiệm vụ tưởng như đơn giản.
Và không đâu ứng nghiệm hơn với câu chuyện của PSG trong trận bán kết Cúp Quốc gia Pháp (Coupe de France) sắp tới, nơi họ đối đầu với USL Dunkerque – một đội bóng đến từ giải hạng Hai (Ligue 2).
Tuy nhiên, HLV Luis Enrique lại không nghĩ đây là một trận đấu có thể xem nhẹ. Dù đối thủ đến từ hạng dưới, Dunkerque chứng minh mình không phải tay mơ khi lần lượt loại Lille và Stade Brestois – hai đại diện đáng gờm của Ligue 1 – trên hành trình vào đến bán kết.
Với sự thận trọng đặc trưng của một chiến lược gia từng vô địch châu Âu cùng Barcelona, Enrique quyết định không đánh cược với một đội hình dự bị. Theo báo cáo từ L’Équipe, PSG sẽ ra sân với lực lượng gần như mạnh nhất.
Ngoại trừ Willian Pacho có khả năng được cho nghỉ, mọi vị trí còn lại đều là những cái tên quen thuộc. Lucas Beraldo – tài năng trẻ người Brazil – nhiều khả năng sẽ được chọn để đá cặp trung vệ cùng đội trưởng Marquinhos. Điều này đồng nghĩa với việc Presnel Kimpembe, dù đã trở lại tập luyện, vẫn chưa thể có trận đá chính đầu tiên sau hơn hai năm vắng bóng vì chấn thương.
Ở hàng tiền vệ, Joao Neves, Vitinha và Fabian Ruiz tạo nên bộ ba mang đậm chất kỹ thuật và kiểm soát bóng. Đây là sự lựa chọn không chỉ để giữ vững thế trận mà còn duy trì nhịp độ chơi bóng áp đặt – điều PSG luôn làm tốt trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Trên hàng công, Ousmane Dembele sẽ lĩnh xướng hàng tiền đạo, chơi cao nhất trên sơ đồ chiến thuật. Cánh trái là sự xuất hiện của Bradley Barcola – cái tên đang lên của bóng đá Pháp, trong khi hành lang phải sẽ là Khvicha Kvaratskhelia – ngôi sao người Georgia được ưu tiên thay vì tài năng trẻ Desire Doue.

Vắng mặt đáng tiếc duy nhất là Lee Kang-in, người đang hồi phục chấn thương mắt cá và sẽ nghỉ thi đấu thêm ít nhất hai tuần.
Việc PSG tung ra đội hình gần như tối ưu cho một trận đấu trước đối thủ hạng dưới cho thấy hai điều: sự tôn trọng đối thủ và khát khao vô địch của HLV Luis Enrique. Và ông không muốn bất kỳ rủi ro nào xảy ra trên hành trình chinh phục Coupe de France.
Dù có thể bị cho là “dùng dao mổ trâu giết gà”, nhưng trong bóng đá hiện đại – nơi bất ngờ luôn rình rập – sự thận trọng chưa bao giờ là thừa.
Với Enrique, mỗi trận đấu là một trận chung kết, và Dunkerque, dù là một đội bóng nhỏ, vẫn xứng đáng được PSG đối xử một cách nghiêm túc nhất.
Đội hình dự kiến cho trận bán kết của PSG như sau:
Gianluigi Donnarumma; Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Marquinhos, Achraf Hakimi; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.