![]() |
Rõ ràng phát biểu của Di Natale theo kiểu “tức nhau tiếng gáy” và không phục nhà vô địch EURO 2008, bất chấp Tây Ban Nha trình diễn một lối chơi quyến rũ. Thực tế, tại kỳ EURO này, Tây Ban Nha đều đánh bại các đối thủ trong 90 phút trừ trận đấu họ gặp Italia ở tứ kết. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0 và Tây Ban Nha chỉ giành quyền đi tiếp sau loạt sút luân lưu may rủi (thắng 4-2).
Ngược dòng lịch sử, có thể thấy những cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Italia không đến mức khốc liệt nhưng họ lại có duyên với nhau. Chỉ tính riêng tại EURO, Tây Ban Nha và Italia đã giáp mặt nhau 3 lần (vào các năm 1980, 1988 và 2008). Ở sân chơi lớn hơn, World Cup, hai đội cũng gặp nhau 2 lần (1934 và 1994). Có một điều đáng lưu ý, hậu các trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italia (kể cả giao hữu) thường kết thúc theo kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Điển hình như trận giao hữu diễn ra hồi tháng 3/2000 với mục đích chuẩn bị cho EURO 2000. Trận đấu này, dù Tây Ban Nha thắng 2-0 nhưng tiền vệ Etxeberria vẫn tố cáo lối chơi “chém đinh chặt sắt” của Azzurri. Tiền vệ của Tây Ban Nha còn chỉ đích danh Pessotto của Italia là kẻ "côn đồ”.
EURO 2012, Di Natale thêm một lần được đối mặt Tây Ban Nha. Chắc chắn Di Natale vẫn chưa quên thất bại cay đắng ở EURO 2008, bởi anh chính là người đá hỏng quả phạt đền thứ tư, gián tiếp mang lại lợi thế cho Tây Ban Nha. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, Di Natale đang rất khát khao được ra sân để sút tung lưới thủ môn Casillas. Nguyện vọng của Di Natale cũng là ý nguyện của tập thể Azzurri. Ngược lại, Casillas và đồng đội cũng muốn chứng tỏ sức mạnh của nhà ĐKVĐ trước đối thủ đáng ghét này.















