Wolves hiện đang chôn chân ở đáy bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và từng có thời điểm thi đấu tệ hại đến mức bị so sánh với kỷ lục điểm số thấp nhất lịch sử của Derby County. Dù đã có chút khởi sắc, nhưng đội khách dường như đang chuẩn bị tâm thế cho cuộc sống tại giải hạng Nhất mùa sau.
Đây là thời điểm hoàn hảo để HLV Liam Rosenior tung ra đội hình mạnh nhất nhằm tìm kiếm một chiến thắng tưng bừng, và quan trọng hơn là để "đánh thức" Cole Palmer. Chiến lược gia này xác nhận ngôi sao tấn công chủ lực của ông đã hoàn toàn đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút nếu cần. Không còn lý do gì để cất Palmer trên băng ghế dự bị hay xoay tua; anh cần được ra sân để tìm lại cảm giác bóng và sự tự tin.
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Rosenior đã lên tiếng bảo vệ quyết định sử dụng Palmer một cách hạn chế trong thời gian qua do chấn thương háng dai dẳng của cầu thủ này:
"Cole đã tuân thủ tuyệt đối [quy trình hồi phục] và thể hiện rất tuyệt vời. Cậu ấy muốn chơi từng phút trong mọi trận đấu. Chúng tôi biết Cole là cầu thủ như thế nào và tính cách ra sao, nhưng cậu ấy cũng đang trưởng thành hơn với tư cách là một con người.
Cole Palmer hiểu được bức tranh lớn hơn, đó chính là sự nghiệp của mình".
Người hâm mộ Chelsea hoàn toàn ủng hộ việc ban huấn luyện cẩn trọng với Palmer, nhưng nỗi lo chỉ thực sự đến khi anh có mặt trên sân mà không thể hiện được phong độ vốn có. Tất cả đều đang kỳ vọng được chứng kiến một Cole Palmer thăng hoa nhất vào đêm nay
Ở một diễn biến khác, Alejandro Garnacho dự kiến sẽ được trao thêm cơ hội ra sân sau chấn thương của Jamie Gittens, dù The Blues vẫn đang loay hoay tìm cách khai thác tốt nhất tài năng này.
Nếu độc giả quan tâm Rosenior, có thể đọc bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.












