Kết thúc trận đấu, toàn bộ cầu thủ và BHL CLB BĐ HN gần như đổ sụp xuống vì không hiểu được tại sao đội bóng của mình lại thất bại trên sân Vinh. Từ ông bầu Nguyễn Đức Kiên đến HLV Hoa Mạnh Hưng đều phải đến động viên các cầu thủ đang ngồi buồn bã ở khu vực kỹ thuật đứng dậy rời sân ra về.
Công bằng mà nói, hôm qua chính đội khách mới làm chủ cuộc chơi cho tới khi bị thủng lưới 2 bàn chóng vánh từ các đợt phản công của chủ nhà SLNA. Cá nhân Công Vinh không giấu được vẻ tiếc nuối khi anh vẫn không có được bàn thắng cho riêng mình vào lưới SLNA, cho dù hôm qua các đồng đội đã tạo đủ điều kiện cho anh.
Trở lại trận đấu, do thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát. Do Huy Hoàng chưa thể thi đấu, trung vệ Thiery không được sự tin tưởng, Ngọc Luận còn chấn thương nên HLV Hữu Thắng phải kéo tiền vệ trụ Hoàng Thịnh xuống đá cặp trung vệ với Sơn Hà, còn trên hàng công tiền đạo Ngọc Anh đã rất lâu rồi mới được đăng ký vào đội hình xuất phát.
| |
| Bầu Kiên lo lắng cho số phận của đội bóng |
Trong khi đó, dù làm khách nhưng CLB BĐ HN không ngại chơi tấn công khi xuất phát đội hình mạnh nhất có thể, với cặp tiền đạo Công Vinh-Timothy cùng sự hỗ trợ tối đa của Thành Lương ở hàng tiền vệ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB BĐ HN đã đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương để tấn công phủ đầu.
Nếu may mắn thì CLB BĐ HN đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút 13, khi Xuân Thành sút xa như búa bổ từ 20m trúng xà ngang khung thành SLNA. Ngay cả Công Vinh cũng đã có cơ hội thuận lợi ở phút 16, nhưng anh đã dứt điểm quá hiền để thủ môn cản phá trong tình huống đối mặt, trong khi bên ngoài sân bầu Kiên đã bật dậy khỏi khu kỹ thuật để chuẩn bị ăn mừng bàn thắng.
Có lẽ chính tâm lý khá nặng nề khi trở lại sân Vinh để đối đầu với đội bóng cũ nên Công Vinh đã không còn giữ được sự lạnh lùng như vốn có. Không những thế, Công Vinh còn có vài lần phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư nên phải nhận thẻ vàng ở phút 39.
Trước sức ép của CLB BĐ HN, SLNA chủ động nhường thế trận để chọn đá phòng ngự phản công, nhưng các pha lên bóng của đội chủ nhà ở trong hiệp một rất yếu ớt và luôn bị bẻ gãy từ xa. Suốt 45 phút đầu tiên, SLNA chỉ có 2 tình huống dứt cầu môn, nhưng trong đó chỉ có tình huống sút chệch cột dọc trong gang tấc từ khoảng cách 3m của Abass mới xứng đáng được coi là cơ hội nguy hiểm.
Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng tiến hành thay đổi nhân sự cho thế trận tấn công khi cho Khắc Ngọc, Dickson, Thế Cường vào thay Ngọc Anh, Bebbe, Quang Tình, nên SLNA đã có thế trận cân bằng với đối thủ. Và chính sự thay đổi của HLV Hữu Thắng đã mang lại hiệu quả, khi Dickson đã có cú đúp ở các phút 81, 83 của trận đấu khiến cho nỗ lực của CLB BĐ HN trong 80 phút trước đó trở thành công cốc.














