Đôi bạn cùng tiến

16:33 Thứ hai 27/05/2013

Cho đến lúc này, câu chuyện về ngày đầu gặp mặt với Aguero vẫn hay được Messi nhắc lại và cười ngất. Năm 2005, hai thần đồng của bóng đá Argentina cùng được triệu tập tham dự giải U-20 World Cup ở Hà Lan. Họ là những người nhỏ tuổi nhất đội, vì vậy, nhanh chóng làm quen với nhau. Sau đôi ba lời xã giao, Messi đã phát hiện ra anh bạn kém tuổi chẳng hề biết tên mình, dù lúc đó cầu thủ Barca đã nổi tiếng khắp châu Âu. Từ đó, Aguero được Messi và cả đội gán cho biệt danh “nhũn não”.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Thời gian đầu, mối quan hệ giữa hai tiền đạo tài năng không hề nồng ấm như mọi người vẫn nghĩ. Có nhiều điểm giống nhau về lối chơi khiến Messi và Aguero trở thành những kẻ đối địch, thậm chí họ còn cạnh tranh ra mặt. Nhưng cũng chính cuộc thi đua ấy đã giúp cả hai phát triển, để rồi bóng đá thế giới có thêm hai siêu sao tấn công bước vào ngôi đền lịch sử.

Đôi bạn cùng tiến Messi và Aguero

Bên ngoài sân cỏ, tình bạn giữa hai người trưởng thành theo năm tháng, họ vô cùng thân thiết sau quãng thời gian “chiến trang lạnh”. Những đợt tập trung ĐTQG, cả hai luôn tìm cách để được xếp chung phòng và thỏa sức… đá PES (một trò chơi điện tử về bóng đá). Messi thường xuyên liên lạc và hỏi thăm Aguero qua điện thoại, trong khi tiền đạo Man City còn nhớ cả ngày sinh của em bé Thiago nhà Messi để quà cáp.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục