Tin vui đến với người hâm mộ bóng đá nước nhà khi trung vệ Gustavo Sant Ana của CLB Đà Nẵng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để trở thành công dân Việt Nam.
Dự kiến vào ngày mai (11/12), cầu thủ sinh năm 1995 sẽ chính thức nhận quyết định nhập tịch và lấy tên tiếng Việt là Đỗ Phi Long.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,95m cùng kinh nghiệm 6 năm chinh chiến tại V-League qua các màu áo SLNA, Thanh Hóa, Sài Gòn và Đà Nẵng, Gustavo được kỳ vọng sẽ là "tấm lá chắn thép" giải quyết điểm yếu bóng bổng và tranh chấp tay đôi của đội tuyển Việt Nam.
Ngay sau khi có quốc tịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi lên FIFA để xin cấp phép thi đấu quốc tế cho Đỗ Phi Long.
Mục tiêu trước mắt là để trung vệ gốc Brazil này kịp góp mặt trong trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia. HLV Kim Sang-sik đánh giá rất cao năng lực của Gustavo, xem anh như một "ngọn hải đăng" nơi hàng phòng ngự nhờ lối chơi dũng mãnh và khả năng chỉ huy hàng thủ.
Bên cạnh Đỗ Phi Long, một cái tên khác là tiền vệ Đỗ Hoàng Hên của CLB Hà Nội cũng đã nhập tịch thành công sau 5 năm thi đấu tại Việt Nam và đang trong diện chờ FIFA cấp phép.
Nếu mọi thủ tục suôn sẻ, bộ đôi này cùng với Nguyễn Xuân Son sẽ tạo nên trục xương sống "Tây" mạnh mẽ, kết hợp cùng các nhân tố Việt kiều tiềm năng như Adou Minh (CAHN), Kyle Colonna (Thể Công Viettel) hay thủ môn Patrik Lê Giang.
Chiến lược này cho thấy sự chuyển mình của bóng đá Việt Nam trong việc tận dụng nguồn lực nhập tịch để cải thiện thể hình và sức mạnh, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trong khu vực như Indonesia hay Malaysia.














