Thua mất mặt 0-5 trước một đội bóng ngang tầm ở khu vực Đông Nam Á như CLB Kelantan của Malaysia nhưng trong buổi họp báo sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức đã giải thích một cách rất đơn giản: “SHB Đà Nẵng thua đậm vì bị quá tải”. Trong khi đó, cuối tuần qua, họ được đấu sớm V-Leauge vào ngày thứ sáu.
Nếu chỉ tính kết quả những trận thua đậm của SHB Đà Nẵng ở các giải đấu cấp châu lục trong quá khứ thì trận thua 0-5 trước Kelantan vẫn chưa phải là kỷ lục. Ở vòng bảng AFC Champions League 2006, đội bóng sông Hàn với tư cách là á quân V-League đã thua trắng cả 6 trận trước các đối thủ đến từ Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc, bị thủng lưới tổng cộng 27 bàn. Trong đó, thảm hại nhất là thất bại 0-15 trước CLB Gamba Osaka của Nhật. Năm 2010, thầy trò Huỳnh Đức cũng thua đậm 0-3 trước Muangthong United ở vòng sơ loại AFC Champions League, buộc phải xuống đá AFC Cup trước khi thảm bại với tổng tỉ số 3-8 ở tứ kết trước CLB Al Riffa của Bahrain.
Những thống kê ở trên cho thấy SHB Đà Nẵng dường như chưa bao giờ thực sự mặn mà với những giải đấu cấp độ châu lục. Trong thời điểm phải căng sức cùng lúc cho 3 “mặt trận” AFC Cup, V-League và Cúp Quốc gia, không thể đòi hỏi đội bóng sông Hàn trận nào cũng phải thi đấu tưng bừng trong bối cảnh 4-5 ngày đá một trận.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì HLV Huỳnh Đức sử dụng trong trận đấu với Kelantan, thất bại 0-5 vẫn là chuyện khó chấp nhận. Trừ Nguyên Sa và Quốc Anh không sang Malaysia, SHB Đà Nẵng còn nguyên bộ đôi tấn công lợi hại nhất là Gaston Merlo và Danny David. Đó là chưa tính đến dàn cầu thủ nội giàu chất lượng như Minh Phương, Hải Lâm, Hoàng Quảng hay Thanh Bình. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút tranh tài, ngoại trừ 2 tình huống nguy hiểm của Merlo và Thanh Hưng, lối chơi tấn công của SHB Đà Nẵng tỏ ra vô hồn, bế tắc. Hàng thủ chệch choạc, nhiều tình huống mạo hiểm rê dắt bóng trước vòng cấm địa để rồi chịu những bàn thua dễ dàng. Thủ môn Thanh Bình - tuyển thủ quốc gia - mắc lỗi 2 trong 5 bàn thua.
Không ai nhận ra được dáng dấp của nhà đương kim vô địch V-League khi sở hữu chuỗi 6 trận bất bại (thắng 5) kể từ đầu mùa, vậy mà họ lại để thua trắng 0-5 trước đối thủ không thực sự vượt trội, lại cũng thuộc khu vực Đông Nam Á.
Trước đây, đã có không ít đội bóng của Việt Nam thua đậm các nước trong khu vực như Hà Nội ACB từng thua Chonburi của Thái Lan 1-6 hay Nam Định thua Krung Thai Bank 1-9. Dù vậy, trong nhóm “tứ đại gia” V-League từng đá các giải ở cấp châu lục là ĐTLA, B.Bình Dương, HAGL và SHB Đà Nẵng thì chỉ có đội bóng sông Hàn chịu cảnh muối mặt đến như vậy. Rõ ràng, với các CĐV Đà Nẵng đang phơi phới niềm tin về một mùa giải thành công rực rỡ nữa của thầy trò Huỳnh Đức, thậm chí hội CĐV sông Hàn còn đang dẫn đầu cuộc bầu chọn hội CĐV hay nhất tháng, phát biểu của HLV Huỳnh Đức và thái độ thi đấu thờ ơ của các cầu thủ nhà chẳng khác nào một cú sốc tát thẳng vào mặt họ.
Nếu cứ chịu những kết quả như thế này thì bóng đá cấp CLB Việt Nam khó trở lại đấu trường Champions League AFC như bóng đá Thái!
Nếu chỉ tính kết quả những trận thua đậm của SHB Đà Nẵng ở các giải đấu cấp châu lục trong quá khứ thì trận thua 0-5 trước Kelantan vẫn chưa phải là kỷ lục. Ở vòng bảng AFC Champions League 2006, đội bóng sông Hàn với tư cách là á quân V-League đã thua trắng cả 6 trận trước các đối thủ đến từ Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc, bị thủng lưới tổng cộng 27 bàn. Trong đó, thảm hại nhất là thất bại 0-15 trước CLB Gamba Osaka của Nhật. Năm 2010, thầy trò Huỳnh Đức cũng thua đậm 0-3 trước Muangthong United ở vòng sơ loại AFC Champions League, buộc phải xuống đá AFC Cup trước khi thảm bại với tổng tỉ số 3-8 ở tứ kết trước CLB Al Riffa của Bahrain.
![]() |
Trung vệ Hải Lâm (trái) được tung vào sân trong hiệp 1 nhưng vẫn không cản được thất bại đậm đà của SHB Đà Nẵng tại Malaysia. Ảnh: THE STAR MALAYSIA |
Những thống kê ở trên cho thấy SHB Đà Nẵng dường như chưa bao giờ thực sự mặn mà với những giải đấu cấp độ châu lục. Trong thời điểm phải căng sức cùng lúc cho 3 “mặt trận” AFC Cup, V-League và Cúp Quốc gia, không thể đòi hỏi đội bóng sông Hàn trận nào cũng phải thi đấu tưng bừng trong bối cảnh 4-5 ngày đá một trận.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì HLV Huỳnh Đức sử dụng trong trận đấu với Kelantan, thất bại 0-5 vẫn là chuyện khó chấp nhận. Trừ Nguyên Sa và Quốc Anh không sang Malaysia, SHB Đà Nẵng còn nguyên bộ đôi tấn công lợi hại nhất là Gaston Merlo và Danny David. Đó là chưa tính đến dàn cầu thủ nội giàu chất lượng như Minh Phương, Hải Lâm, Hoàng Quảng hay Thanh Bình. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút tranh tài, ngoại trừ 2 tình huống nguy hiểm của Merlo và Thanh Hưng, lối chơi tấn công của SHB Đà Nẵng tỏ ra vô hồn, bế tắc. Hàng thủ chệch choạc, nhiều tình huống mạo hiểm rê dắt bóng trước vòng cấm địa để rồi chịu những bàn thua dễ dàng. Thủ môn Thanh Bình - tuyển thủ quốc gia - mắc lỗi 2 trong 5 bàn thua.
Không ai nhận ra được dáng dấp của nhà đương kim vô địch V-League khi sở hữu chuỗi 6 trận bất bại (thắng 5) kể từ đầu mùa, vậy mà họ lại để thua trắng 0-5 trước đối thủ không thực sự vượt trội, lại cũng thuộc khu vực Đông Nam Á.
Trước đây, đã có không ít đội bóng của Việt Nam thua đậm các nước trong khu vực như Hà Nội ACB từng thua Chonburi của Thái Lan 1-6 hay Nam Định thua Krung Thai Bank 1-9. Dù vậy, trong nhóm “tứ đại gia” V-League từng đá các giải ở cấp châu lục là ĐTLA, B.Bình Dương, HAGL và SHB Đà Nẵng thì chỉ có đội bóng sông Hàn chịu cảnh muối mặt đến như vậy. Rõ ràng, với các CĐV Đà Nẵng đang phơi phới niềm tin về một mùa giải thành công rực rỡ nữa của thầy trò Huỳnh Đức, thậm chí hội CĐV sông Hàn còn đang dẫn đầu cuộc bầu chọn hội CĐV hay nhất tháng, phát biểu của HLV Huỳnh Đức và thái độ thi đấu thờ ơ của các cầu thủ nhà chẳng khác nào một cú sốc tát thẳng vào mặt họ.
Nếu cứ chịu những kết quả như thế này thì bóng đá cấp CLB Việt Nam khó trở lại đấu trường Champions League AFC như bóng đá Thái!
|
Minh Ngọc |
00:00 30/11/-0001