Đỗ Hoàng Hên (tên gốc Hendrio Araujo) đang nuôi dưỡng khát vọng lớn lao được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.
Chia sẻ về giấc mơ này, tiền đạo gốc Brazil khẳng định: "Với tôi, đó là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi vinh dự khi có cơ hội đền đáp những yêu thương của mọi người từ khi đến Việt Nam. Cảm giác khoác áo đội tuyển sẽ rất đặc biệt."
Anh tự tin rằng lối chơi nhiệt huyết và kỹ thuật cá nhân của mình sẽ hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng. Đặc biệt, Hoàng Hên mong chờ khoảnh khắc được tái hợp cùng người đồng đội cũ thân thiết tại CLB Nam Định - Nguyễn Xuân Son để cùng nhau tạo nên sức mạnh tấn công đáng gờm như thời điểm họ giúp Nam Định lên ngôi vô địch.
"Tôi và Xuân Son có mối quan hệ gắn kết đặc biệt. Trên sân, chúng tôi không cần nói, mà chỉ cần liếc nhìn nhau là đã hiểu phải làm gì. Ai chạy chỗ hút người, ai chuyền hay ai làm tường để người kia dứt điểm, tôi và Son đã rất hiểu nhau."
Hành trình trở thành công dân Việt Nam của Hoàng Hên có sự hỗ trợ đắc lực từ CLB Hà Nội. Anh lấy họ Đỗ để tri ân Chủ tịch Đỗ Vinh Quang và chọn tên "Hên" với mong muốn gặp nhiều may mắn trong chặng đường mới.
Sau 5 năm sinh sống và làm việc tại dải đất hình chữ S, cầu thủ này đã thấm nhuần văn hóa địa phương, từ việc yêu thích các món chay như phở hay bún cho đến việc nỗ lực học tiếng Việt và thuộc lòng quốc ca. "Tôi đã có cảm giác nơi đây là mái ấm của mình ngay từ những ngày đầu tiên." anh bộc bạch.
Dù đã bước sang tuổi 32, Hoàng Hên vẫn khẳng định mình đang ở độ chín nhất của sự nghiệp nhờ tư duy chơi bóng ngày càng hoàn thiện. Việc được làm việc cùng cựu danh thủ Harry Kewell tại CLB Hà Nội cũng giúp anh trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
Bước sang năm mới 2026, anh đặt ra hai mục tiêu trọng tâm: giúp CLB Hà Nội lấy lại vị thế đỉnh cao tại V-League và sớm nhận được cuộc gọi triệu tập lên tuyển quốc gia. Đây sẽ là cái Tết vô cùng ý nghĩa khi anh lần đầu tiên đón năm mới với tư cách là một công dân Việt Nam thực thụ, cùng mong ước về một tương lai bình yên cho quê hương thứ hai của mình.














