Chức vô địch tại Luân Đôn mới đây chính là lần thứ 3 Djokovic bước lên bục cao nhất tại giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất, sau 2 lần trước đó vào các năm 2008 và 2012. Chiến thắng có phần dễ dàng trước Rafael Nadal khiến Nole không ngần ngại chia sẻ rằng lối chơi của anh đã bước lên một tầm cao mới kể từ trận thua trước đối thủ người Tây Ban Nha tại chung kết Mĩ mở rộng hồi đầu tháng 9. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia cũng bày tỏ nhiều sự nuối tiếc về khoảng thời gian đầu mùa giải.
![]() |
"Tôi hài lòng vì sự trở lại đúng lúc ở cuối mùa giải, nhưng điều đáng tiếc nhất trong năm nay có lẽ là tôi chỉ giành được 1 Grand Slam, để rồi thất bại ở 3 trận sau đó trước Rafa và Murray. Hiện tại tôi chơi tốt, nhưng tôi đã không làm được điều đó trong trận chung kết Mĩ mở rộng. Bạn biết đấy, đôi khi tôi vẫn nghĩ, giá mà Luân Đôn cũng là 1 Grand Slam thì có lẽ tôi đã có nhiều hơn 6 danh hiệu".
Trong quá khứ, Nadal từng có 5 chiến thắng liên tiếp trước Djokovic trong các năm 2008-2009, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha lại để đối thủ đánh bại cả 7 lần trong năm 2011. Và Nole tin rằng anh sẽ còn cải thiện được thành tích đối đầu trước đối thủ đầy "duyên nợ" này.
"Đối đầu và giành chiến thắng trước Rafa luôn là một trong những nhiệm vụ rất khó với tôi. Nhưng tôi biết mình hoàn toàn có thể giành nhiều chiến thắng nữa nếu bản thân vẫn còn khao khát chiến đấu".
Cũng theo tay vợt 26 tuổi, những thất bại trong quá khứ chính là động lực để anh ngày càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là khoảng thời gian 2 tháng trước khi ATP World Tour Finals diễn ra, thời điểm Nole tỏa sáng và lên ngôi ở 3 giải đấu liên tiếp là Trung Quốc mở rộng, Thượng Hải Masters và BNP Paribas.
Trước mắt, tay vợt số 2 thế giới sẽ cùng các đồng đội tại tuyển Serbia tham dự trận chung kết Davis Cup trên sân nhà của CH Séc. Như vậy, sau màn kết thúc năm hoàn hảo, Nole đang tiếp tục có cơ hội giúp Serbia trả được món nợ khi để thua CH Séc ở tứ kết giải đấu này hồi năm 2012. Trận chung kết quan trọng này sẽ được diễn ra từ ngày 15 đến 17/11.















