![]() |
Djokovic thua "tâm phục khẩu phục" Nadal. |
"Tôi đã chơi với 100% sức lực và khả năng mình có. Nhưng Rafa vẫn là tay vợt hay nhất", Djokovic nói.
Djokovic đã có khởi đầu rất tốt khi thắng 6-3 trong set đầu. Nhưng trước một Nadal quá kinh nghiệm trên sân đất nện, tay vợt Serbia đã để đối thủ ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc sau 4 set bằng các tỉ số 3-6, 7-5, 6-2, 6-4.
Trận thua này khiến Nole bỏ lỡ luôn cơ hội giành Grand Slam còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp, cho dù trước đó anh đã có tới 6 danh hiệu lớn khác nhau tại Australian Open, Wimbledon và US Open.
"Đánh bại Nadal trên mặt sân này ư? Đó chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi. Rafa đã trình diễn một lối chơi và phong độ quá thuyết phục trong trận đấu này". Djokovic cho biết thêm.
Về phần Nadal, "vua đất nện" đã có được một trận thắng cực kỳ thuyết phục. Những pha tấn công của anh ngày một sắc bén hơn, chính xác hơn và những pha thủ của anh khiến đối thủ nản lòng. Sức bền tốt giúp Rafa di chuyển khắp mặt sân, chặn mọi khả năng ăn điểm của người đồng nghiệp phía bên kia lưới.
Trong khi đó, Nole nhanh chóng bị mất bình tình một phần vì Rafa quá hay, một phần vì anh mắc rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Tay vợt người Serbia đã phải đập vợt vì thất vọng – một hành động ít thấy ở anh trong những năm gần đây.
Chức vô địch trên cũng giúp Nadal có danh hiệu Grand Slam thứ 14, chính thức cân bằng thành tích 14 danh hiệu của tiền bối Pete Sampras.