Thu phục Miura bằng sự kiên trì và chấp nhận hy sinh
Trên hàng công của ĐT Việt Nam có lẽ Đình Tùng không phải là cái tên nổi bật như Công Vinh, Hồng Quân, Phi Sơn,... Tuy nhiên, Tùng “con” lại có giá trị riêng của mình.
Nhiều lần trước đó, khi danh sách tập trung ĐTQG (ĐTVN gặp Man City), khi ấy Đình Tùng vẫn đều đặn “nổ súng” cho đội bóng xứ Thanh ở V-league 2015. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn phớt lờ về phong độ chói sáng của Đình Tùng để gọi một loạt cầu thủ trẻ như Phi Sơn, Hồng Quân hay Công Phượng.
![]() |
Đình Tùng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011. Ảnh:Internet. |
Điều khiến ông thầy người Nhật Bản thay đổi quyết định triệu tập Đình Tùng trở lại ĐTQG. Bởi sau trận đấu Đồng Nai gặp FLC Thanh Hóa (vòng 21), cho dù khi ấy đội bóng của Đình Tùng thất bại 2-5 trước đối thủ. Nhưng dấu ấn của Đình Tùng trong các pha phản công của đọi bóng áo vàng đều in đậm dấu giày của tiền đạo số 2.
Có lẽ, điều mà HLV Miura nhận thấy rõ nhất ở Đình Tùng chính là sự chấp nhận hy sinh. Bởi ở cuộc đối đầu Đồng Nai, Thanh Hóa mất người, khuyết Sỹ Cường ở tuyến giữa. Đình Tùng chủ động lui về giữa sân hỗ trợ đánh chặn để Thanh Bình và Omar đá cao nhất. Dù ở thời điểm hiện tại Tùng “con” đang cạnh tranh quyết liệt danh hiệu vua phá lưới nội.
Nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo cùng với sự quyết đoán ở những pha dứt điểm giúp Đình Tùng có được 14 bàn thắng sau 24 vòng đấu ở V-League 2015. Đây cũng chính là kiểu mẫu mà HLV Miura tìm kiếm ở hàng công ĐT Việt Nam. Bởi lối chơi những con người thiên về sức mạnh mà ông thầy người Nhật xây dựng, sẽ mềm mại, uyển chuyển hơn khi một “sóc nhỏ” như Đình Tùng xuất hiện.
Nỗ lực tuyệt vời của Tùng “con”
Có lẽ ít ai biết để có được phong độ như hiện tại, đặc biệt là có tên trong dánh sách ĐTQG, Tùng “con” phải trải qua hành trình khắc khổ để tìm lại vị trí của mình. Mùa bóng 2012, khi ấy HLV Lê Thụy Hải chia tay Thanh Hóa về với Hải phòng, Tùng “con” tháp tùng “bố” Hải về với đất Cảng.
![]() |
Nỗ lực không mệt mỏi của Đình Tùng được đền đáp. Ảnh: Đình Viên. |
Tuy nhiên, cũng chưa đầy một mùa bóng, ông Hải “lơ” chia tay Hải Phòng vì thành tích bết bát. Mùa bóng 2013 khi ấy K.Khánh Hòa và Hải Phòng sát nhập với nhau, HLV Hoàng Anh Tuấn (hiện đang dẫn dắt U19 Việt Nam) nắm đội. Vô tình Tùng “con” trở thành người thừa của bóng đá đất Cảng.
Ở thời điểm đó Đình Tùng vẫn rất kiên trì nỗ lực tập luyện để có tên trong danh sách đá chính của Hải Phòng. Tuy nhiên, mọi sự nỗ lực của Tùng “con” không được đền đáp khi bất động trên băng ghế dự bị. Thêm một mùa giải đáng quên nữa với tiền đạo sinh năm 1988 qua đi.
Hợp đồng ba năm gần 9 tỉ của tiền đạo gốc Nông Cống với Hải Phòng “được cứu” bởi một cuộc điện thoại của “lính” của bầu Đệ. Chính thức trở lại hội quân với đội bóng quê hương mùa bóng 2014, Đình Tùng như được hồi sinh. Bản năng của một “sát thủ” với tiền đạo số 2 bắt đầu sống dậy từ đây.
Ngay cả HLV trưởng Hoàng Thanh Tùng, lúc ấy dang là trợ lý của HLV Vũ Quang Bảo cũng phải thừa nhận những nỗ lực tuyệt vời của Đình Tùng khi trở lại đội bóng:
![]() |
Đình Tùng được HLV Miura gọi vào ĐTQG. Ảnh: Đình Viên. |
“Nếu như một cầu thủ bình thường, Đình Tùng không thể lấy lại được phong độ và cảm giác tốt như vậy. Quả thật chỉ có những giọt mồ hôi, thậm chí là máu ở những buổi tập mới giúp em ấy có được thành quả như hiện tại. Nhiều hôm trời mưa, cả đội nghỉ tập nhưng Tùng vẫn miệt mài tập đá phạt, chạy bộ để duy trì thể lực và lấy lại cảm giác bóng.
Tùng không quá nổi bật về thể hình cũng như thể lực, nhưng sức bền đặc biệt là sự linh hoạt trong cách di chuyển, chọn vị trí khiến em ấy luôn chiến thắng. Tôi tin rằng với những gì đã thể hiện Tùng sẽ khẳng định được vị trí của mình ở ĐTQG,” HLV Thanh Tùng (FLC) Thanh Hóa chia sẻ về những nỗ lực tuyệt vời của học trò.
Với triết lý của HLV Miura, chắc chắn mẫu người như tiền đạo Đình Tùng sẽ khó được lựa chọn. Tuy nhiên, mọi thứ đã đổi thay bởi những nỗ lực tuyệt vời của Tùng “con”, hy vọng rằng trong màu áo ĐTQG Đình Tùng sẽ tỏa sáng mang lại chiến thắng, niềm vui cho NHM nước nhà.