Dimitrov: Thành công từ băng ghế huấn luyện

19:57 Thứ ba 08/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sự tiến bộ vượt bậc của Grigor Dimitrov có đóng góp rất lớn từ công lao "nhào nặn" từ HLV Roger Rasheed.

Chiến tích đánh bại Andy Murray để lần đầu tiên vào đến bán kết Grand Slam đã giúp Grigor Dimitrov nhảy lên hạng 9 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử mà một tay vợt người Bulgaria từng đạt được.

Để có được những thành công nhất định ở thời điểm hiện tại, ngoài ý chí và tài năng từ ngôi sao trẻ người Bulgaria, không thể không kể đến dấu ấn từ tài huấn luyện của Roger Rasheed.

Dimitrov tìm đến với Rasheed từ tháng 9/2013 khi anh đang ở hạng 28 thế giới, tức chỉ 1 tháng sau khi HLV này chia tay với Jo-Wilfried Tsonga. Trước Tsonga, Rasheed từng là thầy của cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt và cả tay vợt chơi ngẫu hứng nổi tiếng Gael Monfils.

Chưa đầy 1 năm, Rasheed đã giúp Dimitrov lận lưng 4 danh hiệu.

Rasheed nhớ lại: "Cậu ấy tiến gần đến tôi với bộ dạng rất quyết liệt. Tôi hỏi: "Cậu muốn thành tay vợt thế nào? Nghiêm túc đấy". Nếu trả lời rằng bạn muốn thành tay vợt số 1 trong tương lai nghĩa là cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho ý định này. Nó mở ra nhiều cánh cửa, nhiều cơ hội mới và bạn buộc phải thành thật với bản thân mình. Dimitrov đã trả lời là cậu ta muốn điều đó."

Đáng ngạc nhiên là chỉ 1 tháng sau khi hợp tác, Dimitrov đã có danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp tại Stockholm và bại tướng trong trận chung kết của anh chính là David Ferrer.

Bước vào mùa giải 2014, Dimitrov là tay vợt đầu tiên giành danh hiệu trên cả 3 mặt sân ở Mexico Open (sân cứng), BRD Nastase Tiriac (đất nện) và mới đây nhất là Aegon Championships (sân cỏ).

"Ông ấy là HLV tài ba và thật may mắn khi tôi có một người thầy như vậy. Hy vọng quãng thời gian kế tiếp chúng tôi sẽ đạt được những thành công mới trong thời gian hợp tác cùng nhau", Dimitrov dành lời khen ngợi cho Rasheed.

TBK | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục