Dimitar Berbatov: Chàng nghệ sĩ lười

14:01 Thứ hai 22/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Có phải vì sinh ra ở đất nước mà hoa hồng là biểu tượng thế nên chúng ta đã có một Berbatov lãng mạn, mềm mại, mỏng manh như chính đóa hồng vậy. Một đóa hoa hồng đang sắp tàn, sau khi đã cho đi những gì tinh túy nhất.

Đừng vội đánh giá Berbatov là một tiền đạo lười nhác và thiếu hiệu quả. Berbatov là vậy, bình thản, đủng đỉnh từ đầu trận tới cuối trận, có cảm giác như anh thi đấu mà không tốn một giọt mồ hôi. Nếu bắt Berbatov chạy nhiều hơn có thể sẽ phản tác dụng không thấy được những bàn thắng từ con người này. Cũng giống như bắt một học sinh chuyên Văn giải Toán vậy, cái chất đủng đỉnh ấy đã ngấm sâu vào máu tiền đạo người Bulgaria rồi.

Berbatov là một ngôi sao đẳng cấp cũng chưa tới nhưng chê anh cùn thì quả là sai lầm.

Gọi Berbatov là một ngôi sao đẳng cấp cũng chưa tới nhưng chê anh cùn thì quả là sai lầm. Cựu tiền đạo Man United từng giành được danh hiệu Vua phá lưới Premier League, điều mà 10 năm qua Rooney – sát thủ hàng đầu nước Anh chưa bao giờ làm được. Trong một ngày đẹp trời, Berbatov có thể giã tới 5 bàn thắng vào lưới đối thủ hay vẽ nên những tuyệt tác không tưởng nhất.

Thế nhưng, có lẽ Premier League không phải là môi trường thích hợp với anh. Ở đây thành tích là trên hết, và đôi khi những bàn thắng xù xì, xấu xí lại đáng giá ngàn vàng. Một đại gia cạnh tranh những đỉnh vinh quang nhất nếu sở hữu Berbatov trong mình có lẽ là đang mang trong tay con dao hai lưỡi. Khi chân sút sinh năm 1981 này tịt ngòi và không hoàn thành nhiệm vụ của mình trên sân thì coi như đội nhà chỉ đá với 10 người mà với bóng đá hiện đại thì đó là điều tối kỵ.

Bây giờ người ta thích những trung phong toàn diện như Diego Costa, Lewandowski, Rooney,… chứ không thích những nghệ sĩ vẽ vời như Berbatov. Chỉ những khán giả thích tưởng tượng và xem bóng đá như trò tiêu khiển mới nhung nhớ những mẫu tiền đạo như anh mà thôi.

Sự nghiệp thi đấu của Berbatov cũng mong manh, giàu cảm xúc và cũng lắm nghẹn ngào với anh. Hai lần vào chung kết Champions League cùng Leverkusen và Man United, tiền đạo sinh 33 tuổi này đều bị các đại diện của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona bóp nát giấc mơ trước ngưỡng cửa thiên đường. Thế nên khi đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, Berbatov vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn, tột cùng với trái bóng.

Bây giờ, anh đã cập bến Monaco, rời khỏi Premier League xô bồ để đến với một giải đấu buồn tẻ hơn. Thỉnh thoảng từ đôi chân nghệ sĩ ấy, anh chàng người Bulgaria lại vẽ nên những tuyệt tác kỳ diệu. Con người lãng mạn tựa hoa hồng ấy giờ đang gánh vác hàng công thay cho Falcao đi tìm khát vọng mới. Biết đâu được chàng nghệ sĩ lười sẽ có những khoảnh khắc thăng hoa ở Champions League hay Ligue 1 tựa như những cánh hoa hồng tỏa hương lần cuối cùng để rồi tàn phai mãi mãi.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục