![]() |
| Cả HLV Van Gaal lẫn Rooney đều bị chỉ trích. Ảnh: Internet. |
Thống kê cho thấy trong tháng Mười, Man United đá 6 trận, hòa 4, thắng 1, để thủng lưới 4 và ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng. Đây là những con số khô khan mà không một NHM Quỷ đỏ nào có thể ưng ý.
Một thống kê biết nói khác: Man United là đội có tỉ lệ kiểm soát bóng và chuyền bóng cao nhất Premier League, nhưng số cú sút được họ tung ra lại thấp thứ 2 trong 20 đội. Ở hiệp 1 trận đấu với Crystal Palace, Man United tung ra gần gấp 3 số đường chuyền so đội chủ nhà, kiểm soát bóng đến 61%, nhưng chỉ tung ra có 2 pha dứt điểm, trong khi Palace có đến 5.
Lối đá của Man United hiện chỉ như bản Ballad không cảm xúc với giai điệu chậm chạp, thong thả đến khó chịu. Cái hay của một bản Ballad là ca từ không hoa mỹ, nhưng đủ để tạo cảm hứng cho người nghe. Còn HLV Louis van Gaal có thừa những nguyên liệu, nhưng lại sáng tác ra một bản Ballad quá ư nhàm chán.
Man United của ông cứ chuyền, chuyền và chuyền. Trận hòa mới đây trước Crystal Palace đã lột tả hết sự đơn điệu trong cách chơi của Quỷ đỏ. Khá dễ hiểu khi tại sân Selhurst Park đêm qua, NHM Man United phải hô vang: "Chúng tôi là Manchester Unied, chúng tôi muốn tấn công, tấn công và tấn công."
Huyền thoại Paul Scholes có lí do để nhận định rằng: "Đội bóng thiếu sáng tạo và một chút mạo hiểm trong lối đá. M.U hiện tại là một đối thủ rất khó chịu và bạn chẳng muốn đối đầu họ vì đội hình được tổ chức rất chặt chẽ. Nhưng M.U hiện tại không phải là đội bóng tôi muốn được khoác áo".
Khi David Moyes dẫn dắt M.U, đội chủ sân Old Trafford bị chê chỉ có một miếng bài tấn công là tạt cánh đánh đầu. Khi Van Gaal lên thay, M.U ít đánh biên hơn hẳn, thay vào đó là lối chơi thiên về kiểm soát bóng, nhưng lại không dám mạnh dạn tấn công. Tất cả chỉ khiến người xem nhớ đến một Quỷ đỏ rực lửa thời Sir Alex Ferguson, khi nhẹ nhàng; sâu lắng, khi bùng nổ; vỡ òa cảm xúc.














