Theo nguồn tin của giới truyền thông Nga, chủ tịch Anzhi, ông Suleyman Kerimov đã tuyên bố rằng ông “đã quá mệt mỏi vì bóng đá” và sẽ rao bán toàn bộ các cầu thủ thuộc biên chế đội bóng, trong đó có nhiều tên tuổi như Samuel Eto’o, Willian, Lacina Traore hay Yuri Zhirkov.
![]() |
| Samuel Eto'o trong màu áo Anzhi |
Tin tức gây sốc này đến chỉ vài giờ sau khi HLV của Anzhi, ông Rene Meulensteen bị sa thải vì thành tích tệ hại của đội bóng. Từ khi kế vị chiến lược gia Guus Hiddink, ông Meulensteen chỉ nắm quyền ở Anzhi trong vỏn vẹn 17 ngày. Ông mang về cho đội bóng 1 trận hòa và 1 trận thua, trong khi từ đầu mùa tới nay Anzhi vẫn chưa thắng được trận nào.
Tỉ phú Suleyman Kerimov đã đầu tư hàng trăm triệu euro vào Anzhi, đưa về CLB nhiều ngôi sao bóng đá lừng danh ở châu Âu. Ông cũng biến Samuel Eto’o trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, 350.000 bảng/tuần.
Tuy vậy, sau 2 năm đầu tư nhiều nhưng không thu về được bao nhiều, ông trùm tài phiệt Nga đã nản lòng. Theo tiết lộ của tờ Sport Express ở Moscow, ông Kerimov sẽ từ bỏ chính sách bơm tiền của mình, thanh lý hết các cầu thủ ở đội một và tập trung vào phát triển tài năng trẻ, chiêu mộ những cầu thủ có triển vọng ở địa phương. Ngân sách của đội bóng sẽ được cắt giảm xuống chỉ còn 50 triệu euro, bằng với một đội bóng hạng trung ở Nga.
Tiền vệ Igor Denisov, tân binh của Anzhi cho biết tình cảnh của đội bóng đang hết sức tệ hại. Anh đổ lỗi cho các đồng đội của mình, những kẻ mà theo anh chỉ đến Anzhi vì đồng tiền.















