Diện mạo của các ông lớn Premier League sau kì chuyển nhượng mùa hè

15:12 Chủ nhật 07/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Những gì diễn ra ở thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay giống như một trận động đất kinh hoàng và “tâm chấn” lại nằm ở nước Anh, nơi mà các ông lớn đã chi ra một số tiền kỷ lục chưa từng có (835 triệu bảng) trong lịch sử bóng đá. Với việc ném cả một núi tiền khổng lồ phục vụ cho việc mua sắm đã làm cho diện mạo của các ông lớn có những sự thay đổi hết sức to lớn.

Man United: “Dải ngân hà” của Premier League

Bấy lâu nay, cái tên “dải ngân hà” chỉ được gán cho Real Madrid – đội bóng luôn sở hữu những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới. Nhưng khi thị trường chuyển nhượng mùa hè kết thúc, ở nước Anh lại xuất hiện 1 “dải ngân hà” khác mang tên Manchester United. Với sự xuất hiện của hàng loạt những cái tên như Luke Shaw, Daley Blind, Rojo và đặc biệt là 2 ngôi sao tầm cỡ thế giới là Di Maria và Falcao, Van Gaal đang sỡ hữu trong tay một đội hình gồm những hảo thủ là niềm ao ước của rất nhiều đội bóng.

Chưa biết những cá nhân đó sẽ hòa nhập vào lối chơi của M.U như thế nào nhưng trước mắt, các fan của “quỷ đỏ” sẽ được tận hưởng những cảm giác cực kỳ sung sướng và mới lạ với những cái tên như Blind, Di Maria và nhất là “mãnh hổ” Radamel Falcao. M.U sẽ là một “dải ngân hà” đúng nghĩa hay chỉ là phiên bản nhái của Real Madrid? Tất cả còn phải chờ vào trận đấu với QPR vào cuối tuần tới!

M.U sẽ là một “dải ngân hà” đúng nghĩa hay chỉ là phiên bản nhái của Real Madrid?

Chelsea: Một tập thể với những mảnh ghép hoàn hảo

Nếu như mùa giải năm ngoái, Mourinho lao tâm khổ tứ với Torres bao nhiêu thì giờ đây, ông càng hoan hỉ với màn trình diễn chói sáng của Diego Costa bấy nhiêu. Không những thế, những tân binh mà Mourinho cất công mang về đều trở thành những mảnh ghép cực kỳ hoàn hảo trong sơ đồ chiến thuật của vị HLV người Bồ Đào Nha.

Costa liên tục ghi bàn trong tất cả các trận đấu ở Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Nhìn cách cầu thủ này đi bóng, qua người rồi lạnh lùng dứt điểm gọn gẽ tung lưới đối phương, NHM Chelsea không khỏi phấn khích và hả hê. Lâu quá rồi, Chelsea mới nhìn thấy những chiến thắng mang đậm dấu ấn của tiền đạo như thế. Fabregas nữa, anh chính là nhạc trưởng ở khu vực giữa sân, đồng thời còn là ông vua kiến tạo của Chelsea tại thời điểm này. Một kỳ chuyển nhượng với những bản hợp đồng chất lượng đã khiến Chelsea trở nên hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn và nếu như biết giữ vững phong độ trong suốt mùa giải, chắc chắn danh hiệu sẽ đến với thầy trò Mourinho trong mùa giải này!

Arsenal: Hàng công “nguy hiểm”

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó đang là vấn đề lớn nhất của Arsenal vào thời điểm hiện tại. Hàng tiền vệ với sự bổ sung của Alexis Sanchez càng trở nên bóng loáng, hoa mỹ đến bao nhiêu thì hàng công lại càng cho người ta ngờ vực đến bấy nhiêu. Olivier Giroud bị chấn thương dài hạn, Sanogo thì vừa mới được chuyển đến Arsenal, còn quá non kinh nghiệm để vác trên vai trọng trách ghi bàn. Nhưng đến khi thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa, Arsenal lại tạo nên một cơn địa chấn khi mang về Danny Welbeck từ M.U.

Bộ ba Giroud, Sanogo và Welbeck sẽ gây nguy hiểm cho đối phương hay là sẽ gây nguy hiểm cho chính Pháo thủ đây? Đó vẫn đang còn là một câu hỏi lớn đang chờ được giải đáp. Rõ ràng thì sự có mặt của Welbeck không phải là sự lựa chọn mà Arsenal mong muốn nhưng dù sao, có còn hơn không. Do đó, “nguy hiểm” theo chiều thuận hay theo chiều ngược lại còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố hên xui đóng vai trò quan trọng.

Tân binh Alexis Sanchez

Man City: “Bình cũ, rượu cũ”

Gọi là “bình cũ, rượu cũ” bởi lẽ, so với những ông lớn khác của Premier League, Man City năm nay tỏ ra khá hiền lành trên thị trường chuyển nhượng. Thay vào đó, Pellegrini đang ra sức duy trì bộ khung đã giúp ông thành công ở mùa trước và mua thêm một vài tân binh làm cho đội hình trở nên dày và đồng đều hơn khi phải chinh chiến ở nhiều đấu trường khác nhau. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Bacary Sagna, Fernando và Mangala. Những cái tên có thể là những phương án để làm phong phú hơn cho những lựa chọn của Pellegrini.

Đơn giản, Man City vẫn là hình ảnh của chính mình ở mùa giải năm ngoái, chẳng qua là đội hình được tăng cường thêm vài cái tên không cần thiết phải kể ra. Ngoài ra thì không có gì khiến nửa xanh thành Manchester trở nên đáng chú ý ngoại trừ thất bại ngỡ ngàng ngay trên sân nhà trước Stoke City. The Citizens hiện đang đối mặt với bài toán về phong độ và sự ổn định, cái mà họ đã đánh mất ở vòng đấu thứ 3 của Premier League. Dù là “bình cũ, rượu cũ” nhưng đừng nên quá lạc hậu khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Man City đang mạnh lên rất nhiều!

Liverpool: Cá tính của tiền đạo

Liverpool luôn nổi tiếng vì sở hữu những tiền đạo sát thủ. Trước đây là Torres, rồi đến Suarez và giờ là Balloteli. Đến với Liverpool, “ngựa chứng” một lần nữa sẽ là nỗi ám ảnh của Premier League nói chung và cũng là của The Kop nói riêng. Quá dễ hiểu, Liverppol hình như luôn có duyên với những cầu thủ lắm tài nhiều tật. Suarez từng tạo cho đội chủ sân Alfied không biết bao nhiêu rắc rối, từ hành động phân biệt chủng tộc đến hành vi “cẩu xực” chưa từng có. Dù bị FA treo giò cả chục trận nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật ấy.

“Hannibal” (biệt danh của Luis Suarez khi còn ở Hà Lan – “Kẻ ăn thịt người”) đi, “Ngựa chứng” Mario Balloteli đến. Như một sự sắp đặt, những tiền đạo cá tính luôn chọn Liverpool là mảnh đất lý tưởng để phát huy “thú tính” trong bản chất của một tiền đạo săn bàn đẳng cấp. Xét về tên tuổi, chàng Mario của nước Ý có thể sánh ngang với Suarez và xét về phương diện tích cách, cả hai cũng được ví như “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Vậy cho nên Liverpool cần phải chuẩn bị về mọi thứ để hạn chế tính “thú” trong con người của Balloteli.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục