| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Không đủ 80 triệu euro đừng hỏi
Tuần trước, báo giới Madrid rộ lên chuyện Perez cử người lặn lội sang tận Nam Mỹ để thương lượng với Santos hòng “cuỗm” Neymar trước mũi kình địch Barca. Thậm chí, tờ Marca còn tung tin, Real sẵn sàng trả 120 triệu euro để làm xiêu lòng đội bóng Brazil. Nhưng theo một cuộc thăm dò trên tờ AS mới đây, có tới 93% số độc giả (đa phần là các madridista) ủng hộ Real mua Bale thay vì chạy theo Neymar, kẻ vốn dành nhiều tình cảm hơn cho Barca. Điều đáng ngại cho đội bóng Hoàng gia TBN là Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham luôn khét tiếng là “bán hàng” với giá cắt cổ.
![]() |
HĐ hiện tại của ngôi sao sở hữu những cú bứt tốc kinh hoàng và ghi được 25 bàn mùa này vẫn còn thời hạn đến năm 2016, đồng nghĩa Levy càng có cớ để làm cao. Thêm vào đó, cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này càng nâng cao giá trị của Bale. Có thể nói, Levy giờ đang khoanh tay chờ một cuộc đấu giá nóng bỏng vì chữ ký của ngôi sao sinh ra tại Cardiff vào mùa Hè năm nay. Chẳng thế mà trước lời dạm hỏi mới nhất từ Real, vị GĐĐH của Tập đoàn ENIC International Ltd dành cho Perez câu trả lời hết sức … nhã nhặn: “Nếu ngài muốn có Bale, hãy mạnh dạn chi 80 triệu euro!”.
Bài cũ của “Bố già”
Nếu vặn ngược đồng hồ quay về thời điểm cách đây 4 năm, Perez thừa sức đáp ứng lời thách giá từ Levy. Chưa ai quên hồi mùa Hè 2009, “Bố già” đã chi tổng cộng 226 triệu bảng để chiêu mộ 4 ngôi sao Alonso, Benzema, Ronaldo và Kaka, trong đó Ronaldo vẫn đang giữ kỷ lục về mức phí CN (94 triệu euro). Nhưng dù vừa vượt qua M.U để trở thành CLB giàu nhất thế giới (2,18 tỷ bảng) theo đánh giá của Forbes, thực tế Real cũng là “con nợ” lớn nhất với khoảng 600 triệu bảng. Thế nên, khó có chuyện Perez chi tới 80 triệu euro chỉ cho một mình Bale.
Vì vậy, cách tốt nhất để buộc Tottenham giảm giá chính là đánh vào tâm lý của tuyển thủ xứ Wales trước. Bên cạnh mức lương hậu hĩnh dành cho Bale (hiện đang được hưởng 4,5 triệu bảng/mùa), Perez còn gợi ý để ngôi sao chạy cánh hàng đầu thế giới hiện nay nổi loạn đòi ra đi, giống như Luka Modric mùa trước (bỏ tập luyện và thi đấu giao hữu trước mùa). Liệu chiêu bài cũ của “Bố già” có phát huy tác dụng? Có thể lắm, nhất là khi nhiều khả năng Tottenham sẽ thất bại trước Arsenal trong cuộc đua giành vé vớt dự Champions League mùa tới.
|
Marco Ruiz |
00:00 30/11/-0001
















