Murray vẫn dự Rome Masters. Việc liên tục cày ải trong thời gian qua đã khiến nhiều nguồn tin hé lộ về khả năng Murray bỏ giải đấu tại Italia. Tuy nhiên sau 2 buổi tập ngày hôm qua, BHL của tay vợt Scotland trong đó có Amelie Mauresmo đã đưa ra quyết định vẫn để anh thi đấu trong tuần này. Đội ngũ của Murray muốn anh duy trì phong độ cao như ở Madrid và tiếp nối đến Roland Garros.
![]() |
Murray đang có phong độ cao. Ảnh: Internet. |
Red Bull muốn nhận hỗ trợ từ Audi. Red Bull đang muốn mời hãng xe Đức Audi tham dự cuộc chơi F1. Trong trường hợp Audi lắc đầu, nhiều khả năng Red Bull cũng sẽ chia tay làng F1. Cố vấn thể thao Helmut Marko (vốn là cánh tay nối dài của ông chủ Red Bull, Dietrich Mateschitz) tuyên bố: "Nếu chúng tôi không có được một sản phẩm động cơ cạnh tranh trong tương lai gần, hay là Audi không tham dự cuộc chơi F1, thì chúng tôi sẽ bỏ F1."
Rousey cho đối thủ 2 năm để ép cân. Ronda Rousey và Cris Cyborg, trận đấu mà rất nhiều người hâm mộ làng MMA đã chờ đợi trong suốt nhiều năm qua, cho đến lúc này vẫn chưa thể thực hiện, khi Cyborg vẫn chưa đáp ứng được việc ép cân (xuống hạng 60kg) của Rousey. Trong phát biểu mới đây, nữ hoàng UFC bóng gió: "Pacquiao và Mayweather đã mất tới 5 năm nay để có thể diễn ra. Chúng tôi thì chỉ mới đang ở năm thứ 3, do đó có lẽ tôi sẽ vẫn giữ hy vọng của mình đến năm thứ 5, và sau đó coi như mọi thứ đã chấm hết và tôi sẽ tiến về phía trước."
Thống kê trận Mayweather - Pacquiao có thể bị làm sai lệch: Bằng cách thống kê lại những cú đấm của Floyd Mayweather và Manny Pacquiao, trang Boxing News 24 cho rằng, các số liệu ban tổ chức đưa ra thiếu chính xác.
Cụ thể, tổng số cú đấm và cú đấm trúng đích của Mayweather - Pacquiao lần lượt là 471-414 và 68-98. Sau 12 hiệp, hai võ sĩ được chấm tỷ số hòa 114-114. Kết quả khá tương đồng với nhận định của chuyên gia Jeff Powell (Daily Mail) khi theo dõi trực tiếp trận đấu.
![]() |
![]() |
Ngông như Mayweather - Đua cả… máy bay: Trong một tiết lộ mới đây, nhà cựu vô địch thế giới hạng bán trung Ricky Hatton đã chia sẻ một câu chuyện chưa từng được biết đến của Mayweather. Trong thời gian quảng bá cho trận đấu giữa hai người vào năm 2007 vòng quanh nước Mỹ, chuyên cơ của Hatton và chuyên cơ của Mayweather đã trùng lịch hướng đến sân bay Michigan. Và “Độc cô cầu bại” không bất chấp an toàn ngay cả tính mạng của bản thân để định đua… máy bay với đối thủ.
Rất may mắn cho Hatton và có lẽ cho cả Mayweather là viên phi công đã không vì tiền mà làm điều dại dột, bởi chỉ cần một sơ suất và cuộc đua máy bay đó chẳng may xảy ra tai nạn, lúc đó có bao nhiêu tiền đi nữa cũng chẳng thể cứu được người.
Một mình Hà Thanh 'gánh' mục tiêu 5 HC vàng SEA Games: Mới đây, Hà Thanh đánh bại nhiều hảo thủ quốc tế, kể cả nhà đương kim vô địch Asiad, để giành tấm HC vàng Cup thế giới tại Bulgaria ở nội dung không phải sở trường là cầu thăng bằng. VĐV Việt Nam đang khiến cả làng thể dục dụng cụ Đông Nam Á khiếp đảm với những kỳ tích sáng giá liên tiếp giành được trên đỉnh cao thế giới. Tại SEA Games 28, 'nữ hoàng thể dục dụng cụ' Việt Nam là đầu tàu, gánh vác trọng trách giành thành tích cho đội và đoàn thể thao nước nhà.
Tuyển U23 bóng chuyền VN thua đậm ở Myanmar. Chỉ được tập trung ít ngày trước khi lên đường sang Nay Pyi Taw, Myanmar tham dự giải Bóng chuyền U23 Vô địch nam châu Á, tuyển Việt Nam vốn đã non kinh nghiệm lại không thể tìm được sự gắn kết tốt nhất trong lối chơi. Hệ quả là thầy trò HLV Phạm Minh Dũng sớm nhận thất bại chóng vánh 0-3 (15-25, 19-25, 23-25) trước Đài Loan trong ngày khai mạc.
Giải xe đạp toàn quốc về nông thôn 2015 (chặng 3): Chủ nhà An Giang lại giành áo vàng. Sáng 12/5, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 3 từ TP.Cà Mau đi TP.Sóc Trăng dài 121 km. Tay đua Trần Đức Tiến (Trẻ Quân Khu 7) đã về đích trước tiên sau 3h 04’01” – tốc độ trung bình 39, 453 km/h và áo vàng đã thay đổi sau khi tốp đông về đích sau hơn 1’. Tay đua Nguyễn Hoàng Giang đã vươn lên giành áo vàng sau 3 chặng với tổng thời gian 8h 30’38”, hạng nhì Phan Tuấn Vũ (hơn 14”) và hạng ba Nguyễn Minh Thiện (hơn 33”).
![]() |
Ban tổ chức giải tổ chức bốc thăm cho đội Quân Đội và Bình Dương trưa 12-5 - Ảnh: Ngọc Hiển. |
Thêm một chuyện khôi hài của quần vợt Việt Nam: Ngày 12/5, Giải quần vợt vô địch đồng đội quốc gia 2015 diễn ra tại TP Huế đã xảy ra câu chuyện khôi hài khi ban tổ chức buộc phải hủy trận đấu giữa đội Quân Đội và Bình Dương (bảng B) để tiến hành bốc thăm vị trí nhất và nhì bảng B đồng đội nam vì đội nào cũng muốn... thua!
Sở dĩ cả đội Quân Đội lẫn Bình Dương đều muốn thua vì họ không muốn gặp đội nhì bảng A là TP.HCM 1 vốn sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như: Nguyễn Hoàng Thiên, Lê Quốc Khánh, Lâm Quang Trí... Đáng lý đội TP.HCM 1 phải giành vị trí nhất bảng A. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu 11-5, Hoàng Thiên bất ngờ bị chấn thương phải bỏ cuộc. Vì thế, đội TP.HCM 1 chấp nhận gác vợt 1-2 trước Đà Nẵng 1, đành xếp nhì bảng A. Điều này vô tình “gây rối” ở bảng B khi cả hai đội đứng đầu sau hai lượt đầu tiên toàn thắng là Bình Dương và Quân Đội đều muốn tránh đội TP.HCM 1 ở bán kết vì họ không có nhiều cơ hội vượt qua đối thủ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia này.