Điểm tin hậu trường 12/03: Buồn Arsenal, sao M.U kéo nhau đi ngắm... gái

15:58 Thứ năm 12/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Gareth Bale xanh mặt vì bị chửi là "chàng Gay!", buồn Arsenal, sao M.U kéo nhau đi ngắm... gái, bất động sản của Ibrahimovic vẫn đóng băng... là những tin chính trong điểm tin hậu trường 12/03.

Gần 2 năm, bất động sản của Ibrahimovic vẫn đóng băng

Tờ Mirror cho biết, giá của căn biệt thự này tầm 2.3 triệu bảng, còn giá chính xác thì không được công ty môi giới bất động sản tiết lộ. Xem ra thì đó không phải con số quá lớn, và lại của "sao" nữa. Vậy mà cho tới giờ thì căn nhà vẫn chưa có ai mua.

Trong quyển sách gần nhất do Ibrahimovic viết, anh nói ngôi nhà này được mua vào năm 2007. Khi đó, Zlatan nói người chủ trước nhận được lời đề nghị hấp dẫn đến nỗi không thể từ chối. Được biết, căn nhà được thiết kế rất sang trọng, với bể bơi ngoài trời và trong nhà, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm.

Báo chí cho biết, Ibrahimovic ngoài tài năng trên sân, còn là tay địa chủ giàu có. Từ Paris, New Yok, Milan đến Stockholm, mỗi nơi thì tay săn bàn này đều có những bất động sản.

Bóng đá Anh bị chế giễu là kẻ thất bại ngàn đời

Tác phẩm bia đá như một dạng bia tưởng niệm ghi nhận các thất bại của tuyển Tam Sư kể từ năm 1874, được hoàn thành bởi nghệ sĩ Maurizio Cattelan người Ý, hòng nhắc nhở cho các fan rằng, tuyển Anh của họ tệ hại như thế nào trong suốt hàng thế kỉ.

Bia đá bắt đầu bằng trận đấu Quốc tế đầu tiên, khi Anh thất bại 0-1 trước người anh em Scotland. Và kết thúc bằng trận thua 1-2 trước Romania tại World Cup France 98. Lẽ ra, bia đá hoàn toàn có thể kéo dài thêm đến tận ngày nay, vì Tam Sư cũng không làm ăn gì được trong các kì Euro, World Cup gần nhất (bét bảng D World Cup 2014).

Nỗi đau của fan cuồng tuyển Anh đã được bán đấu giá thành công với mức 425 ngàn bảng, tức xấp xỉ 3427 bảng/ thất bại của đội bóng xứ sương mù.

CĐV nguy kịch vì bị hooligan Anh hành hung

Một CĐV Watford rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh vì bị các fan quá khích của Wolverhampton tấn công ngay sau trận đấu giữa 2 đội diễn ra cuối tuần qua.

Theo Daily Mail, camera an ninh đặt gần nhà ga thành phố Wolverhampton đã ghi lại hình ảnh một CĐV Watford bị hành hung dã man vào lúc 17h ngày 7/3 (giờ địa phương). Nạn nhân là Nick Cruwys, 44 tuổi. Khi đang trên đường trở về nhà sau khi dự khán trận hòa 2-2 của Watford trước Wolves, Cruwys và những người bạn bị một nhóm hooligan của đội chủ sân Molineux tấn công.

Do liên tiếp nhận những cú đánh vào vùng đầu, Cruwys rơi vào tình trạng hôn mê và đang phải chiến đấu để giành giật sự sống trong bệnh viện. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một CĐV 18 tuổi liên quan đến vụ việc trên.

Sao âm nhạc muốn hợp tác với Henry

Sau khi giã từ sân cỏ, Henry tập trung cho công việc bình luận viên trên Sky Sports, cũng như theo học lấy bằng huấn luyện viên. Từ đó, cựu sao tuyển Pháp có nhiều thời gian nhàn rỗi.

Nhận thấy điều này, nhạc sĩ Lethal Bizzle lên kế hoạch bắt tay với Henry để sản xuất những dự án âm nhạc. Tuy nhiên, chưa rõ vai trò của cựu cầu thủ Barcelona và Arsenal khi lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật sẽ như thế nào.

"Anh ấy thích âm nhạc và thường tâm sự với tôi rằng, bản thân rất thích nghe nhạc khi tập luyện. Theo đó, tôi muốn cùng Henry có mặt trong phòng thu âm để viết lời cho một số bài hát", Lethal Bizzle nói với talkSPORT trong cuộc trả lời phỏng vấn.

Gareth Bale xanh mặt vì bị chửi là "chàng Gay!"

Sự cố đáng xấu hổ này xảy ra ở nhà để xe sân Bernabeu sau khi Real Madrid gây thất vọng vì để thua Schalke trên sân Bernabeu.

Khi Gareth Bale lên xe ra về thì có hàng chục CĐV Real Madrid đã chầu chực đứng chờ uy hiếp tinh thần tuyển thủ xứ Wales cùng các đồng đội.

Những người này tỏ ra hung hăng nhắm đến xe của Gareth Bale chửi rủa rất thậm tệ cựu tiền vệ Tottenham. Các Madridista đã ném về Gareth Bale những câu lăng nhục khó nghe như “Thằng điếm xứ Wales’’, “Thằng con hoang” hay “Con chó cái” và “Thằng Gay”….

Sợ mất mật trước sự uy hiếp của CĐV nhà, Gareth Bale mặt cắt không còn giọt máu phóng vù vù rời Bernabeu.

Buồng Arsenal, sao M.U kéo nhau đi ngắm... gái

Được biết, Cheltenham Festival là một lễ hội đua ngựa, được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại thị trấn Cheltenham miền Tây Nam Vương quốc Anh với những màn biểu diễn thời trang cực kỳ độc đáo và không kém phần hấp dẫn của các quý cô xinh đẹp.

Vào ngày thứ 2 của lễ hội, một số “ngôi sao” của M.U gồm tiền vệ Daley Blind, Michael Carrick, Ashley Young, hậu vệ Phil Jones. Jonny Evans, Rafael đã có mặt và tham dự Ladies Day (ngày của các quý cô) nằm trong chùm lễ hội Cheltenham Festival 2015.

Dù M.U bị loại khỏi FA Cup sau khi để thua Arsenal trong trận tứ kết với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford song các “ngôi sao” của M.U rất vui vẻ khi được ngắm nhiều chân dài khoe các bộ thời trang độc đáo và cuốn hút. Thậm chí, hậu vệ Rafael, Phil Jones còn hò hét, giơ tay hưởng ứng lúc nhìn thấy những người đẹp ăn mặc lộng lẫy.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục