![]() |
Câu chuyện về Ye Shiwen vẫn chưa kết thúc |
Tuy nhiên, cũng như trong mọi vấn đề, khi không thể chứng minh được một người đã phạm luật thì vẫn phải công nhận là người đó trong sạch. Trường hợp của Ye Shiwen cũng thế dù cho đến nay mọi chuyên gia bơi lội đều cho rằng thành tích mà cô gái 16 tuổi này lập được là “không thể thực hiện được”. Cũng không thể trách được, bởi thành tích của Ye trong 100m cuối còn tốt hơn cả thông số mà Ryan Lochte lập được trong 100m cuối của cuộc thi 400m hỗn hợp mà anh đoạt HCV với thành tích tốt thứ nhì trong lịch sử. Đó chính là lý do người ta tin rằng Ye đã doping.
Có một thực tế là trong 3 ngày thi đấu cũng đã có những kết quả hoàn toàn bất ngờ, chẳng hạn việc các VĐV cử tạ CHDCND Triều Tiên liên tiếp đoạt 2 HCV hay Yannick Agnel, tay bơi 20 tuổi của Pháp, thắng Lochte trong 2 cuộc đua liên tiếp, thế nhưng vào lúc này chẳng ai đặt nghi vấn là các VĐV kể trên đã doping.
Thậm chí, tay bơi mới 15 tuổi Ruta Meilutyte của Lithuania đã chiến thắng ở nội dung 100m ếch dù trong số các đối thủ của cô ở cuộc đua này có cả Rebecca Soni, tay bơi Mỹ đang là VĐTG ở cự ly này. Thế nhưng cũng chẳng có điều tiếng nào về tay bơi lần đầu xuất hiện ở Olympic này. Vậy tại sao lại chỉ là Ye Shiwen? Bây giờ, mọi người đành phải chờ xem mẫu thử doping của Ye sẽ cho kết quả như thế nào.
Có vẻ như Olympic 2012 này không phải là sân chơi độc quyền của những VĐV đã gầy dựng được tên tuổi. Thất bại của các VĐV judo Nhật hay của các VĐV cử tạ Trung Quốc trong các hạng cân sở trường, hoặc thảm bại của đội nam Trung Quốc trong môn TDDC cùng các trường hợp của Lochte và Soni cho thấy bây giờ không còn VĐV nào hay đội thể thao nào dám tự nhận là mình bất khả chiến bại nữa.
Đối với một VĐV, dù đã từng đạt thành tích cao đến thế nào trong quá khứ thì cũng phải nỗ lực hết sức để giữ vững phong độ hầu tái lập thành tích đó. Dừng lại có nghĩa là sẽ tụt hậu và không thể loại trừ chuyện bị loại ra khỏi cuộc chơi, bởi như trong 3 ngày đầu của Olympic 2012 đã có rất nhiều VĐV lừng lẫy bị hạ gục bởi những đối thủ tưởng như kém mình cả về trình độ lẫn kinh nghiệm thi đấu.