Ba Lan với ưu thế chủ nhà đã chủ động chơi tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Trong suốt 45’ đầu tiên của trận đấu, phần lớn thời gian bóng nằm bên phần sân Hy Lạp. Việc đội chủ nhà chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng là điều khá đáng tiếc bởi nếu tận dụng thành công các cơ hội tạo ra, tỉ số không dừng ở con số 1-0. Và đó là những gì tốt nhất mà thầy trò HLV Smuda làm được trong trận đấu này. Bởi nửa sau trận đấu, các chiến binh Hy Lạp mới là những diễn viên chính trên sân.
Hy Lạp ra sân với tư tưởng và phong cách chơi bóng quen thuộc từ nhiều năm qua. Vẫn là lối đá chậm rãi nhưng chặt chẽ, phòng ngự tập trung và chờ cơ hội phản công. Thực sự mà nói, đây là lối chơi phù hợp với thầy trò ông Fernando Santos bởi hầu hết các tuyển thủ đến với Euro 2012 lần này đều đã luống tuổi. Chính vì điều đó, trong suốt 45’ đầu tiên, Hy Lạp dường như bị “ngạt” trước sức trẻ của đối thủ. Pha treo bóng từ cánh phải dẫn đến bàn thắng của Lewandowski là kết quả của việc gây sức ép về phía hàng thủ già nua của Hy Lạp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi đấu dày dặn của các cựu binh, Hy Lạp vẫn không tỏ ra nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ mà vẫn duy trì lối đá ru ngủ đối phương, bình tĩnh chờ cơ hội. Ngoài ra, đội bóng xứ sở các vị thần còn phải chơi trong tình thế thiếu người khi trung vệ Papastapoulos bị đuổi khỏi sân.
Phải đối mặt với một tình huống ngặt nghèo như vậy mới thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng là cần thiết như thế nào. Ngay khi tiếng còi của hiệp 2 vang lên chưa lâu thì các nhà cựu vô địch Euro năm 2004 đã có bàn gỡ hòa. Đây chính là pha bóng điển hình của lối chơi rình rập và chớp thời cơ cực nhạy của Hy Lạp. Cú tạt bóng từ biên phải vào không mấy nguy hiểm nhưng thủ môn Szczesny đã mắc sai lầm nghiêm trọng, bóng trôi ra và cầu thủ vào sân thay người Salpingidis lao vào như chớp sút tung lưới Ba Lan.
Kể từ đây, các học trò ông Smuda bắt đầu bộc lộ sự non nớt và bản lĩnh trận mạc. Bị đối phương có bàn gỡ hòa, Ba Lan bị rơi vào trạng thái tâm lý và hầu như không tạo nổi một pha bóng nguy hiểm nào trong thời gian còn lại của trận đấu. Ngược lại, Hy Lạp càng về cuối trận chơi càng hay. Thậm chí, nếu đội trưởng Karagounis tận dụng cơ hội vàng trên chấm 11m thì Ba Lan đã phải nhận trái đắng ngày khai mạc.
Tỉ số hòa 1-1 là trọn vẹn cho cả hai bên. Màn khai cuộc không đến nỗi tệ của hai đội cùng với trận thắng bùng nổ bất ngờ của Nga trước Cộng hòa Séc sau đó đã khiến cho người hâm mộ hy vọng vào một kỳ Euro 2012 với nhiều điều kịch tính và hấp dẫn còn chờ ở phía trước.
![]() |
Lewandowski, cầu thủ ghi bàn đầu tiên của Euro 2012. Ảnh: Getty. |
Hy Lạp ra sân với tư tưởng và phong cách chơi bóng quen thuộc từ nhiều năm qua. Vẫn là lối đá chậm rãi nhưng chặt chẽ, phòng ngự tập trung và chờ cơ hội phản công. Thực sự mà nói, đây là lối chơi phù hợp với thầy trò ông Fernando Santos bởi hầu hết các tuyển thủ đến với Euro 2012 lần này đều đã luống tuổi. Chính vì điều đó, trong suốt 45’ đầu tiên, Hy Lạp dường như bị “ngạt” trước sức trẻ của đối thủ. Pha treo bóng từ cánh phải dẫn đến bàn thắng của Lewandowski là kết quả của việc gây sức ép về phía hàng thủ già nua của Hy Lạp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi đấu dày dặn của các cựu binh, Hy Lạp vẫn không tỏ ra nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ mà vẫn duy trì lối đá ru ngủ đối phương, bình tĩnh chờ cơ hội. Ngoài ra, đội bóng xứ sở các vị thần còn phải chơi trong tình thế thiếu người khi trung vệ Papastapoulos bị đuổi khỏi sân.
Phải đối mặt với một tình huống ngặt nghèo như vậy mới thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng là cần thiết như thế nào. Ngay khi tiếng còi của hiệp 2 vang lên chưa lâu thì các nhà cựu vô địch Euro năm 2004 đã có bàn gỡ hòa. Đây chính là pha bóng điển hình của lối chơi rình rập và chớp thời cơ cực nhạy của Hy Lạp. Cú tạt bóng từ biên phải vào không mấy nguy hiểm nhưng thủ môn Szczesny đã mắc sai lầm nghiêm trọng, bóng trôi ra và cầu thủ vào sân thay người Salpingidis lao vào như chớp sút tung lưới Ba Lan.
Kể từ đây, các học trò ông Smuda bắt đầu bộc lộ sự non nớt và bản lĩnh trận mạc. Bị đối phương có bàn gỡ hòa, Ba Lan bị rơi vào trạng thái tâm lý và hầu như không tạo nổi một pha bóng nguy hiểm nào trong thời gian còn lại của trận đấu. Ngược lại, Hy Lạp càng về cuối trận chơi càng hay. Thậm chí, nếu đội trưởng Karagounis tận dụng cơ hội vàng trên chấm 11m thì Ba Lan đã phải nhận trái đắng ngày khai mạc.
Tỉ số hòa 1-1 là trọn vẹn cho cả hai bên. Màn khai cuộc không đến nỗi tệ của hai đội cùng với trận thắng bùng nổ bất ngờ của Nga trước Cộng hòa Séc sau đó đã khiến cho người hâm mộ hy vọng vào một kỳ Euro 2012 với nhiều điều kịch tính và hấp dẫn còn chờ ở phía trước.
M.T |
00:00 30/11/-0001