Vừa qua, Lopez có gặp các giám đốc của Real Madrid và mạnh miệng tuyên bố: "Tôi là thủ môn xuất sắc nhất ở đây và mọi người biết điều này". Chưa biết căn cơ sự tình ra sao, nhưng động thái này sẽ càng khiến tương lai của Diego Lopez trở nên bếp bênh hơn.
Lopez được HLV Jose Mourinho mang về sân Santiago Bernabeu sau khi Iker Casillas bị chấn thương hồi tháng 1 năm ngoái. Từ đó, người gác đền này trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ suốt giai đoạn còn lại của mùa giải 2012-13.
Hè năm 2013, Lopez từng từ chối lời đề nghị sang Monaco khi quyết định ở lại Real để chiến đấu giành suất đá chính trong đội hình CLB. Anh được HLV thủ môn Villiam Vecchi tin tưởng và đề xuất bắt chính với chiến lược gia Carlo Ancelotti tại La Liga mùa 2013-14.
Tuy nhiên, đó là giải đấu Real chỉ kết thúc thứ 3, và trớ trêu thay khi ở 2 sân chơi Champions League và cúp nhà Vua đội lại giành được chức vô địch với Iker Casillas trấn giữ khung thành.
Rồi tại World Cup 2014, màn trình diễm kém cỏi của Iker Casillas trong màu áo tuyển Tây Ban Nha mở ra hy vọng cho Lopez sẽ tiếp tục được tin dùng, thậm chí anh sẵn sàng "đấu tay ba" với Casillas và tân binh Keylor Navas để tranh vị trí thủ môn số 1.
Tuần trước, người đại diện Manuel Garcia Quillon của Diego Lopez khẳng định thủ môn này sẽ quyết bám trụ lại thành Madrid. Song, tại ICC 2014 thì bắt đầu có hồi chuông cảnh báo cho tương lai Diego Lopez, khi bất ngờ bị thay ra sau hiệp 1 bởi Jesus Fernandez trong trận đá với Inter.
Rồi sau đó, HLV Carlo Ancelotti xác nhận Casillas mới là thủ môn bắt chính trong trận tranh siêu cúp châu Âu gặp Sevilla và Lopez được nhận được nội dung thông báo: không có tương lai ở sân Bernabeu.
Rất có thể chính vì bị CLB đối xử như vậy, cựu thủ thành Villarreal và Seviila mới nổi đóa và nói với các giám đốc CLB rằng: "Tôi là thủ môn giỏi nhất ở đây và ai cũng biết điều đó... Song, hãy làm những gì các anh thích đi...".
Hiện tại, hợp đồng của Diego Lopez và Real Madrid vẫn còn thời hạn tới năm 2017. Nhưng lời phát biểu vừa qua có thể trở thành "giọt nước tràn ly"...
![]() |
Lopez được HLV Jose Mourinho mang về sân Santiago Bernabeu sau khi Iker Casillas bị chấn thương hồi tháng 1 năm ngoái. Từ đó, người gác đền này trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ suốt giai đoạn còn lại của mùa giải 2012-13.
Hè năm 2013, Lopez từng từ chối lời đề nghị sang Monaco khi quyết định ở lại Real để chiến đấu giành suất đá chính trong đội hình CLB. Anh được HLV thủ môn Villiam Vecchi tin tưởng và đề xuất bắt chính với chiến lược gia Carlo Ancelotti tại La Liga mùa 2013-14.
Tuy nhiên, đó là giải đấu Real chỉ kết thúc thứ 3, và trớ trêu thay khi ở 2 sân chơi Champions League và cúp nhà Vua đội lại giành được chức vô địch với Iker Casillas trấn giữ khung thành.
![]() |
Rồi tại World Cup 2014, màn trình diễm kém cỏi của Iker Casillas trong màu áo tuyển Tây Ban Nha mở ra hy vọng cho Lopez sẽ tiếp tục được tin dùng, thậm chí anh sẵn sàng "đấu tay ba" với Casillas và tân binh Keylor Navas để tranh vị trí thủ môn số 1.
Tuần trước, người đại diện Manuel Garcia Quillon của Diego Lopez khẳng định thủ môn này sẽ quyết bám trụ lại thành Madrid. Song, tại ICC 2014 thì bắt đầu có hồi chuông cảnh báo cho tương lai Diego Lopez, khi bất ngờ bị thay ra sau hiệp 1 bởi Jesus Fernandez trong trận đá với Inter.
Rồi sau đó, HLV Carlo Ancelotti xác nhận Casillas mới là thủ môn bắt chính trong trận tranh siêu cúp châu Âu gặp Sevilla và Lopez được nhận được nội dung thông báo: không có tương lai ở sân Bernabeu.
![]() |
Rất có thể chính vì bị CLB đối xử như vậy, cựu thủ thành Villarreal và Seviila mới nổi đóa và nói với các giám đốc CLB rằng: "Tôi là thủ môn giỏi nhất ở đây và ai cũng biết điều đó... Song, hãy làm những gì các anh thích đi...".
Hiện tại, hợp đồng của Diego Lopez và Real Madrid vẫn còn thời hạn tới năm 2017. Nhưng lời phát biểu vừa qua có thể trở thành "giọt nước tràn ly"...
T.Y |
00:00 30/11/-0001
















